Tuy nhiên, sự hào nhoáng chỉ nằm ở tên gọi. Còn thực tế, cuộc chạm chán giữa họ đêm nay chỉ là Siêu kinh điển "hạng hai".
Xin lưu ý, cuộc đối đầu giữa Argentina và Brazil sáng mai không phải trận giao hữu thông thường. Thực ra, đây là trận lượt đi tranh Roca Cup, giải đấu được ra đời theo sáng kiến của cố tổng thống Argentina Julio Roca năm 1913 và tổ chức lần đầu năm 1914. Điều này có nghĩa, Roca Cup còn lâu đời hơn cả… Copa America (ra đời năm 1916), World Cup (1930) và EURO (1960).
Tới nay, sau 97 năm tồn tại, Roca Cup mới tổ chức được… 11 lần. Trong đó, lần gần nhất là... năm 1976. Sau 35 năm gián đoạn, bây giờ Roca Cup mới lại diễn ra với cái tên mới kiêu sa hơn rất nhiều: Superclasico of the Americas. Dĩ nhiên, các nhà tổ chức muốn đánh bóng tên tuổi giải đấu gần 100 năm tuổi này. Vấn đề ở chỗ, họ phải hiểu Superclasico of the Americas chỉ được chú ý nếu nó đúng nghĩa là cuộc đối đầu giữa Argentina và Brazil “xịn”.
Nhưng thực tế, Argentina chưa bao giờ quan tâm tới Roca Cup. Bằng chứng là sau 11 lần tổ chức, Albiceleste mới chỉ 3 lần đăng quang, mà lần gần nhất cũng từ năm… 1940. Quá khứ đã thế thì hiện tại chẳng việc gì người Argentina phải thay đổi suy nghĩ. Bằng chứng là cả 22 cầu thủ được HLV Sabella triệu tập đều đang thi đấu trong nước và có tới 11 người trước đây chưa một lần lên tuyển. Lẽ ra, Riquelme cũng được Sabella triệu tập. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu này lại dính chấn thương cuối tuần trước.
Sự vắng mặt của Riquelme biến tiền đạo Boselli thành ngôi sao sáng nhất của Argentina, người từng có thời gian thi đấu cho Malaga B, Wigan, Genoa. Nực cười chưa? Còn lại, có đốt đuốc lên tìm cũng chẳng thấy một tên tuổi nào nghe quen quen trong đội hình Argentina. Nên nhớ, cũng với đội quân “hàng nhái” này, Argentina từng bị Nigeria đập tan nát 4-1 trong trận giao hữu hồi tháng 6.
Với Brazil, dĩ nhiên HLV Menezes cũng coi đây là cơ hội thử nghiệm. Nhưng ít ra, danh sách 24 cầu thủ được gọi của họ vẫn có những ngôi sao, đặc biệt là bộ 3 tấn công Ronaldinho, Neymar, Fred. Ít nhất với Ronaldinho, dàn cầu thủ trẻ Brazil còn có thủ lĩnh tinh thần. Chưa hết, có cảm giác Brazil không quá lạnh nhạt với Roca Cup như Argentina. Bởi để chuẩn bị cho trận đấu này, Menezes chủ động chia quân làm 2 nhóm sang Cordoba, với đợt 1 bay ngay trong sáng sớm thứ Hai và đợt 2 bay buổi chiều.
Kể từ khi lên dẫn dắt Brazil, Menezes chưa giành được thắng lợi nào khi đối đầu các đội tuyển lớn. Sáng mai, trước một Argentina “hàng nhái”, thầy trò Menezes đang đứng trước cơ hội đánh bại đối thủ, dù thực tế thì đây cũng chỉ là Siêu kinh điển hạng hai của các ĐTQG.
CON SỐ:
3.Chỉ có 3/12 trận gần nhất của Argentina là kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng.
13.Trong danh sách triệu tập của Brazil lần này thì 13/24 cầu thủ chưa một lần khoác áo ĐTQG.
13.Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Argentina trong đợt tập trung này là Rodriguez với… 13 lần khoác áo ĐT.
90.Nếu ra sân đêm nay, Ronaldinho sẽ có 90 lần khoác áo ĐTQG, qua đó vươn lên bằng Robinho trong danh sách những cầu thủ thi đấu cho Brazil nhiều nhất.
91.Đây là lần thứ 91 Brazil và Argentina đối đầu tính trên mọi mặt trận. Trong đó, Argentina chiếm ưu thế với 34 chiến thắng so với 33 trận của Brazil.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Argentina: Barovero; Pillud, Rodriguez, Bottinelli, Papa; Canteros, Chavez, Castro, Zapata; Mouche, Boselli.
Brazil: Victor; Fernandes, Henrique, Rever, Kleber; Moura, Neves, Ralf; Ronaldinho, Frey, Neymar.
DỰ ĐOÁN: 0-1
Bongdaplus.vn