Cách đây 42 ngày, LĐBĐ Romania ra lệnh cấm thi đấu cho ĐTQG suốt đời đối với Mutu và Tamas vì tội trốn đi uống rượu trước trận giao hữu với San Marino hồi tháng trước. Tuy nhiên, vì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng nên HLV Victor Piturca đã phá vỡ luật lệ để gọi lại bộ đôi này tham dự trận gặp Belarus và Albania vào tháng tới trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012.
Điều này hoàn toàn bất ngờ bởi cách đây hơn 1 tháng, chính HLV này khẳng định Mutu và Tamas đã hết cửa trở lại ĐTQG Romania. “Hai cầu thủ đó đã bị loại vĩnh viễn khỏi ĐTQG. Đó là một điều đáng tiếc nhưng quy tắc là vậy và chúng ta phải biết tuân thủ”.
Song, động thái với đây đã cho thấy điều ngược lại. “Tôi đã nói chuyện với Mutu và cậu ấu hứa sẽ không tái phạm. Mutu muốn được cống hiến cho ĐTQG ở tất cả các giải đấu, muốn ghi nhiều bàn và vượt qua tượng đài Gheorghe Hagi và tôi ghi nhận điều đó”.
Đây không phải lần đầu tiên Mutu gây chuyện. Năm 2004, cựu ngôi sao Chelsea bị cấm thi đấu vì sử dụng cocain và buộc phải trả The Blues hàng triệu USD vì phá vỡ hợp đồng. Tháng 1/2010, Mutu tiếp tục bị treo giò 9 tháng sau khi có kết quả dương tính với doping trong màu áo Fiorentina.
Nguồn: bongdaplus.vn