
Do đã nhận 4 thẻ vàng từ đầu mùa giải nên nếu bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo thêm lần nữa khi cùng Real tiếp đón Atletico Madrid tại Bernabeu, cầu thủ vừa bước qua tuổi 30 ngày hôm qua sẽ nghiễm nhiên bị treo giò 1 trận tiếp theo. Nhưng đáng nói ở chỗ Alonso chỉ phải nghỉ trận gặp Sporting Gijon và sẽ "đường hoàng" trở lại ở các trận quyết đấu với Barca và Sevilla trong tháng 12.
Bởi lý do nhạy cảm đó, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) e ngại Alonso sẽ được HLV Mourinho chỉ đạo cố tình “xin” thẻ từ trọng tài Mateu Lahoz. Nhiều người hẳn chưa quên vụ scandal Mourinho ra lệnh cho chính Alonso và Sergio Ramos “tẩy thẻ” ở trận gặp Ajax Amsterdam tại vòng bảng Champions League mùa giải trước mà hệ quả là ông thày người Bồ Đào Nha bị cấm chỉ đạo 2 trận.
Sau sự việc đó, RFEF đã ban hành một quy định còn được biết đến dưới cái tên “anti-Mou” nhằm ngăn cản những kịch bản tương tự tái diễn ở La Liga. Theo đó, các trọng tài điều khiển trận đấu sẽ có nhiệm vụ đánh giá về động cơ đích thực của cầu thủ khi nhận thẻ trong biên bản trận đấu.

Tuy nhiên, quy định này gây ra rất nhiều tranh cãi vì kết luận của trọng tài hoàn toàn dựa vào cảm tính cá nhân. Trong suốt cả mùa giải, những cầu thủ rơi vào trường hợp như Alonso khó lòng có thể kiểm soát hết. Và như HLV Mourinho nhận định thì quy định này dường như được tạo ra chỉ để áp dụng với đội bóng của ông là chính.
Trong một trận derby máu lửa như đêm nay, nguy cơ Alonso phải nhận thẻ vàng là rất cao (một phần vì anh là tiền vệ đánh chặn). Nhưng dẫu đó là chiếc thẻ vô tình hay hữu ý thì chắc chắn nó cũng gây ra một sự kích động trong dư luận sau trận đấu. Nếu lời của HLV Mourinho là đúng, quy định này được tạo ra để chống lại Real, thì không biết chừng một án phạt sẽ giáng xuống đầu đội bóng Hoàng gia.
Mùa giải này, Alonso là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Real. Anh đã thi đấu tổng cộng 1.626 phút trên tất cả các mặt trận.
bongdaplus.vn