
“Tôi thấy thất bại này phản ánh chính xác một điều rằng, bóng đá suy cho cùng chỉ là một trò chơi, nơi may mắn đóng vai trò quan trọng. Khi dẫn 1-0, chúng tôi đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 nếu Ronaldo dứt điểm chính xác hơn. Messi theo tôi đáng lý cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai”, HLV Mourinho biện bạch sau trận thua 1-3 trước Barcelona. Sau tiếng còi mãn cuộc thì ai cũng có thể tìm ra trăm ngàn lý do giải thích cho thất bại. Mourinho cũng vậy. Có điều, chưa bao giờ Người đặc biệt dám đối mặt sự thật “hai năm rõ mười” là ông đã và đang bất lực hoàn toàn trước Barcelona.
Tất nhiên, chẳng cứ Mourinho mà bất kỳ HLV nào cũng chẳng dám vỗ ngực tuyên bố biết cách hóa giải lối đá tiqui-taca của Barca. Nhưng với một người đặc biệt đã làm nên những chiến công đặc biệt cùng Porto, Chelsea, Inter và cả Real Madrid, HLV Mourinho xứng đáng nhận được kỳ vọng đó. Song 8 trận El Clasico đã trôi qua kể từ khi Mou đặt chân đến Bernabeu, chỉ 1 chiến thắng tại sân chơi phụ Cúp Nhà Vua không che giấu được sự bất lực của Mourinho mỗi khi đối đầu Barca. Sau mỗi thất bại, Mourinho lại hiểu thêm về đối thủ không đội trời chung này. Nhưng hiểu rõ không có nghĩa nắm được phương cách triệt tiêu sức mạnh đối thủ.
Thực ra, Mourinho đã làm một việc là xây dựng được lối chơi gây không ít khó khăn cho Barca. Sơ đồ 4-3-3 kết hợp pressing toàn sân của Real Madrid từng khiến Barca ngộp thở trong khoảng 15 phút đầu trận đấu tại Bernabeu vừa qua. Nhưng khi Barca trở về đúng nghĩa tiqui-taca của họ thì Mourinho cũng trở về hình ảnh co rúm quen thuộc trên băng ghế huấn luyện ở các trận El Clasico. Những thay đổi chiến thuật cũ rích theo kiểu Kaka vào thay Oezil, y hệt như cách Mourinho điều chỉnh ở trận lượt về Siêu Cúp TBN 2011, một lần nữa không đem lại hiệu quả. Rõ ràng chiến lược gia người BĐN chẳng có bài vở nào mới trong những thời điểm cần lật lại thế trận. Người đặc biệt thực ra vẫn chưa đủ đặc biệt để khẳng định mình trong những trận El Clasico.
Bongdaplus.vn