Trong vòng một tháng trở lại đây, Atletico trải qua 6 trận đấu, tính trên các mặt trận, và chỉ một lần duy nhất không bị thủng lưới. 5 trận còn lại, các thủ môn của Atletico đã phải vào lưới nhặt bóng đến 12 lần. Gần nhất, trong chuyến làm khách của Albacete, đội trung bình khá của Segunda (Nhóm 1), thuộc khuôn khổ Cúp Nhà Vua, thủ môn Sergio Asenjo đã bị đánh bại đến hai lần.
Hai bàn thua mà Asenjo phải nhận đều đến từ những tình huống cố định mà anh không có lỗi, một từ đá penalty, và một đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, hàng thủ Atletico thì không có bất kỳ lý do nào để bao biện cho nỗi thất vọng mà mình thể hiện. Dominguez, trung vệ trẻ được đánh giá rất cao và là thủ lĩnh ở hàng thủ, đã có pha cản bóng bằng tay trong bàn thua đầu tiên.
HLV Manzano đã bảo rằng, Dominguez không có lỗi, và người ta cũng có thể thông cảm trong tình huống ấy. Thế nhưng, bàn thua thứ hai là lỗi rất lớn của Dominguez và người đá cặp Pulido. Bộ đôi trung vệ của Atletico bị Antonio Calle biến thành những anh hề chỉ sau động tác qua người đơn giản. Bị Calle qua mặt dễ dàng, Dominguez chỉ còn biết phạm lỗi, để rồi nhận thẻ vàng thứ hai, trước khi Albacete có bàn thắng thứ hai. Mà Calle là ai? Cái anh chàng tiền đạo đã 33 tuổi, và mới chỉ ghi 2 bàn trong cả sự nghiệp ở La Liga và hoàn toàn vô danh!
Ngay cả Albacete cũng có thể ghi 2 bàn vào lưới Atletico, thì việc đội quân của HLV Manzano đang đứng thứ 7 trong danh sách những hàng thủ tệ nhất La Liga cũng là dễ hiểu. Các tiền đạo Atletico đã ghi được 21 bàn thắng sau 14 trận đầu mùa, chỉ thua 4 đội dang dẫn đầu bảng. Ngược lại, hàng thủ phải chịu ngần ấy bàn thua, khiến Atletico chưa thể vươn cao hơn vị trí thứ 8 kể từ đầu mùa.
Tính riêng tại Liga, lần cuối cùng hàng thủ Atletico không để thủng lưới cách nay đã gần hai tháng, ở trận hòa không bàn thắng trên sân của Granada. Trong khoảng thời gian này, với 7 trận đấu, Atletico chịu lọt lưới đến 15 bàn. Nghĩa là trung bình đội bóng áo sọc đỏ - trắng để thủng lưới 2,14 bàn/trận.
Từ Dominguez đến Miranda, từ Perea đến Godin rồi Filipe đều thi đấu quá kém, và là nguyên nhân chính của những bàn thua liên tiếp. Sự trở lại của đội trưởng Antonio Lopez sau thời gian dài ngồi ngoài dưỡng thương cũng không mang đến nét tích cực. Lopez là một trong những người chơi dở nhất trong thất bại 2-3 trên sân Getafe, trận đấu mà đội chủ nhà phải đá thiếu người suốt 2/3 thời gian.
Với một hàng thủ không có sức sống, tất nhiên ngoài sai lầm cá nhân còn có nguyên nhân không nhỏ từ việc bố trí hệ thống chiến thuật của Manzano (thủng lưới hơn cùng kỳ mùa trước 2 bàn), Atletico có thể hy vọng gì trong chuyến làm khách của Espanyol? Về mặt lý thuyết, Atletico có quyền mơ đến 3 điểm, vì đội chủ sân Cornella đã không thắng từ cuối tháng Mười đến nay, với 3 thất bại và 2 trận hòa. Ngoài ra, hàng công của Espanyol cũng rất kém, khi mới chỉ ghi 11 bàn từ đầu mùa.
Tuy vậy, trước một kẻ đang ở đường cùng, điều gì cũng có thể xảy ra, và Atletico sẽ trắng tay nếu hàng thủ lại đá như ngủ mơ.
Dự đoán: 1-1
Ngọc Huy
Con số 21 Atletico đã để thủng lưới 21 bàn, hơn cùng kỳ mùa trước 2 bàn, chỉ ít hơn các đội Zaragoza, Osasuna, Sporting, Sociedad, Getafe và Rayo. 7 Trong 7 trận gần nhất ở La Liga, Atletico không một lần giữ lưới, với tổng cộng 15 bàn thua (trung bình 2,14 bàn/trận). 11 Espanyol là một trong số các đội tấn công kém nhất, với chỉ 11 bàn thắng từ đầu mùa. Chỉ có Granada (8 bàn) và Racing (10) là tệ hơn Espanyol. Đối đầu: 70 trận trên sân Espanyol, chủ nhà thắng 36, hòa 11, thua 23. Đội hình dự kiến: Espanyol: Alvarez; Galan, Raul Rodriguez, Didac; Baena, Gomez; Thievy, Verdu, Datolo; Alvaro. Atletico: Asenjo; Perea, Miranda, Dominguez, Filipe; Gabi Suarez; Turan, Diego, Adrian; Falcao. |
Thethaovanhoa.vn