
Mùa này, Betis khởi đầu không thể tốt hơn khi thắng cả 4 vòng đầu. Họ cùng với Levante trở thành 2 đội bóng gây ấn tượng nhất ở La Liga 2011/12. Lịch sử cũng chỉ ra rằng, đội chủ sân Benito chưa bao giờ phải xuống hạng nếu giành 12 điểm tuyệt đối/4 vòng đầu. Tuy nhiên, các CĐV Betis không thể chỉ dựa vào điểm tựa lịch sử. Bởi kể từ cuối tháng 9 tới nay, họ đang sa sút không phanh.
Trong 10 vòng gần nhất, Betis chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm, thua tới 9 trận. Nếu có BXH cho thời gian này, họ mới là đội xếp bét BXH thay vì Zaragoza. Có cảm giác, HLV Pepe Mel đang không làm chủ được tình hình ở Benito. Trung vệ Mario Alvarez khẳng định toàn đội vẫn ủng hộ Pepe Mel nhưng ai cũng hiểu, chiến lược gia 48 tuổi này đang đứng trước nguy cơ mất việc lớn.
Đen cho Betis bởi trong thời điểm đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần thì vòng này họ lại phải gặp Valencia. Los Che có phong độ rất ổn định tại La Liga. Bằng chứng là ở 8 vòng gần nhất, họ giành 17 điểm, thành tích ngang bằng Barcelona và chỉ thua mỗi Real (24). Việc bị loại khỏi Champions League cũng sẽ giúp Valencia toàn tâm toàn ý cho đấu trường trong nước, ít nhất là tới trước khi dự vòng 1/16 Europa League. Phong độ cao của một loạt trụ cột như Soldado, Jonas, Tino Costa… cũng là yếu tố giúp Valencia có thêm niềm tin chiến thắng.
Chưa hết, lịch sử cũng đang ủng hộ Valencia tuyệt đối khi họ thắng tới 12, chỉ thua 1/13 lần đối đầu gần nhất. Đêm nay, 3 điểm cho Valencia và Betis tiếp tục chìm sâu xuống đáy.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Betis: Casto; Isidoro, Mario, Dorado, Ustaritz; Matilla, Sevilla, Canas, Nacho; Pereira, Santa Cruz.
Valencia: D.Alves; Rami, Victor Ruiz, Mathieu, Miguel; Albelda, Feghouli; Parejo, Jonas, Tino Costa; Soldado.
DỰ ĐOÁN: 0-1
Bongdaplus.vn