
Jose Mourinho được xem là một chiến lược gia đại tài trong làng bóng đá hiện đại với những chiến công lẫy lừng như đem về chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Chelsea sau nửa thế kỷ, hay chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên của Inter Milan sau 45 năm… Lúc này, ông đang theo đuổi một mục tiêu khó khăn và cũng không kém phần vinh quang là hạ bệ Barca khỏi vị trí bá chủ.
Đã gần 4 tháng kể từ khi ông mất bình tĩnh, chọc ngón tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca và sau đó biện hộ cho hành động của mình một cách thô thiển và vô trách nhiệm. Và cũng đã 1 năm sau ngày ông hứng chịu thất bại tồi tệ nhất khi cùng Real Madrid (thua 0-5) trong trận El Clasico trên sân Nou Camp. Thất bại đó biến ông trở thành HLV thứ hai của đội bóng Hoàng gia kể từ năm 1945 bị “địch thủ truyền kiếp” Barca vùi dập bằng tỷ số nặng nề như vậy.
Tuy nhiên, đêm nay, một nửa giới mộ điệu lại chờ đợi Mourinho sẽ tạo nên một điều đặc biệt nữa, khi Real tái ngộ Barca tại Bernabeu. Dường như đã có những thay đổi nào đó nơi người đàn ông này. Những nụ cười đã thay thế cho vẻ mặt cau có và Mourinho trở nên im lặng thay vì dùng lời lẽ chọc ngoáy đối thủ trước giờ bóng lăn. Ông cũng chẳng sa đà vào chuyện chỉ trích công tác trọng tài như trước nữa.

Real đang có cơ hội đáng kể trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này. Một chiến thắng trước Barca hoàn toàn có khả năng mở ra giai đoạn mới trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội. Có một tiền lệ trong suốt 7 năm qua là đội nào thắng trong trận El Clasico lượt đi sẽ nâng cúp vào cuối mùa. Tuy vậy, kể cả khi Mourinho và các học trò không giành trọn 3 điểm đêm nay, họ sẽ vẫn giữ lợi thế hơn đối thủ vì còn 1 trận chưa thi đấu.
Sau những thất bại trước Barca ở năm đầu tiên dẫn dắt Real, có lẽ Mourinho đã nhận ra rằng triết lý “chúng ta chống lại thế giới” từng phát huy hiệu quả trong qua khứ nhưng đem lại tác dụng trái ngược tại Tây Ban Nha. Ông đã mắc sai lầm khi chỉ trích HLV Manuel Preciado của Sporting Gijon đã cố tình không tung hết thực lực ở trận gặp Barca. Hệ quả là vào cuối mùa, Real bị Gijon đánh bại ngay tại Bernabeu trong trận đấu mà Preciado và các học trò chơi lăn xả đến giây phút cuối cùng.
Mourinho đã không biết rằng Preciado là một HLV rất được yêu mến tại xứ sở Bò tót vì bị kịch gia đình của vị HLV này – vợ mất vì ung thư và con trai qua đời khi mới 15 tuổi trong một tai nạn giao thông. Mourinho đâu cần một kẻ thù như thế!

Gần đây, trợ lý Vilanova của đội bóng xứ Catalonia phải lên bàn mổ khẩn cấp để cắt bỏ khối u ở tuyến nước bọt, một lần nữa Mourinho gửi lời chúc “nạn nhân cũ” của mình chóng bình phục và hy vọng cả hai sẽ tái ngộ ở Bernabeu đêm nay.
Đối với đội bóng của mình, trong thời điểm khó khăn sau trận thua bất ngờ trước Levante và hòa Racing Santander hồi tháng 9, Mourinho khiến các học trò ngạc nhiên khi cho nghỉ buổi tập để tất cả cùng nhau thư giãn trong bữa tiệc nướng ngay trên sân tập. Hành động này còn thiết thực hơn mọi lời động viên khác bởi ngay sau đó Real có chuỗi trận toàn thắng ở mọi giải đấu cho đến tận bây giờ.
Mourinho cũng không còn kêu ca, phàn nàn khi LĐBĐ Tây Ban Nha “tha bổng” cho Gerard Pique tội “tẩy thẻ”, trong khi trợ lý Rui Faria của mình bị cấm chỉ đạo tới 2 trận vì lỗi phản ứng trọng tài. Bằng cách đối nhân, xử thế ấy, Mourinho đã giảm nhẹ mọi căng thẳng không cần thiết lên đội bóng của mình trước trận quyết chiến El Clasico.
XEM THÊM
bongdaplus.vn