Trận “El Clasico” lượt đi mùa giải La Liga 2011/2012 đã khép lại với chiến thắng 3-1 xứng đáng dành cho Barca ngay trên sân Bernabeu của Real. Sau vòng đấu này, Barca vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay đội bóng Hoàng gia khi có cùng 37 điểm nhưng hơn về đối đầu. Dù vậy, Real vẫn đá ít hơn đối thủ 1 trận.
Sau màn so tài “kinh điển” được cả hành tinh chờ đợi, rất nhiều cảm xúc và tâm trạng đã được chia sẻ qua phát biểu của những người trong cuộc.
- HLV Mourinho (Real): “May mắn đóng vai trò quan trọng quyết định trận đấu này. Khi tỷ số đang là 1-0, chúng tôi có cơ hội tuyệt vời gia tăng cách biệt nhưng Cristiano Ronaldo lại bỏ lỡ. Bàn lọt lưới thứ hai của chúng tôi thì đến từ một cú sút bị đổi hướng. Chúng tôi có một cơ hội để gỡ hòa 2-2 gần như ngay lập tức nhưng sau đó, họ đã ghi bàn thứ ba và đó là một đòn giáng vào tâm lý thi đấu của chúng tôi”.
Về tình huống Messi lẽ ra có thể nhận thẻ vàng thứ hai sau cú vào bóng với Xabi Alonso, Mourinho cho rằng: “Theo tôi thì cậu ta xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Nhưng trọng tài đứng gần hơn và có lẽ quan sát rõ hơn. Tôi không chắc chắn về điều này”.
- HLV Guardiola (Barca): “Tôi rất vui mừng về màn trình diễn của đội nhà. Madrid sẽ nhanh chóng hồi phục. Để giành chiến thắng tại đây, bạn cần phải thi đấu rất xuất sắc và chúng tôi đã làm được điều đó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và Real sẽ trở lại vị trí dẫn đầu nếu họ đánh bại Sevilla… Không có chuyện một nhà vô địch được quyết định trong tháng 12”.
- Thủ môn Iker Casillas (Real): “Chúng tôi đã làm đổ vỡ trận đấu của mình khi chơi một cách rối loạn. Thất bại này thật khó chấp nhận bởi chúng tôi đang có phong độ tốt và được đá tại Bernabeu. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều phải chơi với 120% sức lực, không chỉ riêng mỗi Ronaldo. Những lời chỉ trích là dành cho toàn đội chứ không phải cá nhân cậu ấy”.
- Tiền vệ Cesc Fabregas (Barca): “Đây là trận đấu rất đặc biệt với tôi. Hiệp một chúng tôi gặp khó khăn nhưng sang hiệp hai, chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã thi đấu với hàng thủ 3 người trong khoảng 70 phút và đã cho thấy chúng tôi có thể thành công với sơ đồ này”.
- Hậu vệ Sergio Ramos (Real): “Thua trước Barca luôn đem đến nhiều đau khổ hơn bất kỳ trận nào khác. Cảm giác thậm chí càng khó chịu hơn bởi chúng tôi vừa thua trên sân nhà, trong trận đấu mà chúng tôi đặt kỳ vọng lớn. Đối thủ của chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời và họ xứng đáng được chúc mừng”.
- Tiền vệ Xavi Hernandez (Barca): “Chúng tôi hoàn toàn vượt trội so với Real ngày hôm nay. Victor Valdes đã rất dũng cảm mặc dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên. Cậu ấy đã khắc phục và chơi rất tốt sau đó. Vấn đề là không được để mất niềm tin vào chính bản thân”.
- Tiền vệ Xabi Alonso (Real): “Bàn thua thứ hai khiến chúng tôi tổn thương và bàn thứ ba thực sự đã giết chết chúng tôi… Thật là xấu hổ vì chúng tôi đã không thể bảo toàn tỷ số dẫn trước 1-0 lâu hơn. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn dài và chúng tôi phải tiếp tục thi đấu với tâm lý giành chiến thắng”.
- Chủ tịch Sandro Rosell (Barca): “Bàn thua mà chúng tôi phải nhận là một tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào của trận đấu. Nhưng sau đó, chúng tôi đã sở hữu bóng, chiếm quyền kiểm soát khung trung tuyến và kết quả là chúng tôi giành chiến thắng. Làm Chủ tịch của đội bóng này luôn luôn là một niềm vinh dự”.
Nguồn: bongdaplus.vn