
Trước chuyến làm khách tại sân Bernabeu rạng sáng nay, nhiều người “đoán già, đoán non” không biết HLV Pep Guardiola sẽ sử dụng những cầu thủ nào trên hàng công. Ngoài Lionel Messi nghiễm nhiên có một suất chính thức thì David Villa và Pedro dù không đạt phong độ tốt nhưng đều có kinh nghiệm chinh chiến “El Clasico” và quan trọng là cái duyên với mành lưới Real.
Trong 8 lần giáp mặt đội bóng Hoàng gia trước đây, tiền đạo trẻ Pedro đã ghi được 3 bàn. Cựu binh Villa thậm chí ghi được tới 10 bàn trong 21 lần đụng độ Real dưới cả màu áo Real Zaragoza, Valencia lẫn Barca.
Nhưng rút cuộc, ông thày Guardiola quyết định đặt niềm tin ở bộ đôi Alexis và Fabregas sẽ đối tác tấn công bên cạnh siêu sao Messi. Với hai cầu thủ này thì đây mới chỉ là lần thứ hai được nếm mùi “El Clasico”, sau lần đầu tiên là ở trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8 vừa qua.
Thế nhưng, cả hai "người mới" đã đáp lại sự tín nhiệm của Guardiola bằng phong độ ấn tượng cùng những pha làm bàn mang về chiến thắng.

Trước hết hãy nói về Alexis. Cầu thủ người Chile đã chơi một trận xuất sắc nhất kể từ khi chuyển đến đội bóng xứ Catalonia từ Udinese với giá chuyển nhượng 26 triệu euro. Ngay những phút đầu trận, Alexis đã bị trung vệ Pepe “dằn mặt” với ít nhất hai cú vào bóng nảy lửa. Nhưng "Cậu nhóc phi thường" (biệt danh của Alexis) đã thể hiện sự gan lì, không hề có chút biểu hiện bị choáng ngợp bởi bầu không khí "kinh điển" trên sân.
Và rồi, chỉ một phút sơ sảy của hàng thủ Real ở phút 30, Alexis đã xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm, lạnh lùng tung cú sút chân phải hiểm hóc không cho thủ môn Iker Casillas bất kỳ cơ hội cứu thua nào. Pha làm bàn của Alexis không đơn giản là quân bình tỷ số 1-1 mà còn làm tiêu tan sự hưng phấn của Real những phút trước đó.
Bàn thắng của Alexis cũng có tác dụng gỡ bỏ nút thắt tâm lý nơi các cầu thủ Barca để rồi đội khách bắt đầu màn trình diễn thăng hoa rực rỡ. Nếu như Alexis là người mở cánh cửa dẫn vào khung thành Real thì Fabregas là người dập tắt những hy vọng mong manh của đội chủ nhà bằng bàn ấn định tỷ số 3-1 khi trận đấu còn hơn 20 phút.

Sau quãng thời gian 8 năm chơi bóng tại Arsenal, Fabregas từng là đối tượng mà Real muốn chiêu mộ cho kế hoạch lật đổ Barca. Nhưng Fabregas vốn chảy trong mình dòng máu Catalonia và anh chưa bao giờ có ý định chống lại đội bóng đã dìu dắt mình trở thành một cầu thủ.
Và như bất kỳ người con Catalonia nào khác, ra sân để ghi bàn vào lưới đội bóng Hoàng gia là một niềm vinh dự lớn lao. Vì thế, cú đánh đầu tung lưới Casillas rạng sáng nay không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Fabregas tại “El Clasico” mà như anh thừa nhận sau trận, nó còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với bản thân.
Alexis và Fabregas đều là những người mới tham gia vào trận đấu “trăm năm thù hận”, nhưng họ đã chứng tỏ tiềm năng sẽ là mối đe dọa với Real trong tương lai lâu dài. Nên nhớ, cả hai vẫn còn rất trẻ, một người mới 23 và một người 24 tuổi.
bongdaplus.vn