
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định thất bại của Real trước Barca chẳng phải là thảm họa gì ghê gớm. “Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng. Bàn thắng thứ 2 của Barca rõ ràng là do may mắn. Bàn thắng này chẳng liên quan gì đến Barca chơi hay hoặc chúng tôi mắc phải sai lầm. May mắn là một phần của cuộc chơi và chúng ta phải học cách chấp nhận. Sau khi dẫn trước 1-0 chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể cụ thể hóa được. Barca đã san bằng về mặt điểm số nhưng Real vẫn còn 1 trận chưa đá. Nếu đánh bại Seville ở lượt đấu tới, ngôi đầu bảng sẽ lại là của Real”, “Người đặc biệt” tỏ ra bình thản một cách đáng ngạc nhiên
Vị thuyền trưởng người Bồ chỉ bộc lộ cảm xúc khi được hỏi về tình huống phạm lỗi của Messi với Xabi Alonso: “Messi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi đó. Nhưng kể từ lúc này cho đến lúc gặp lại anh ta, tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này”.

Ông nói: “Bạn phải thi đấu rất nỗ lực mới mong có được chiến thắng tại Bernabeu. Chùng tôi đã làm được điều đó. Real sẽ mau chóng lấy lại tinh thần sau thất bại này và một chiến thắng trước Seville sẽ giúp họ trở lại với ngôi đầu bảng. Về phía Valdes, đúng là cậu ấy đã mắc sai sót ở bàn thua thứ nhất, nhưng quan trọng nhất là cậu ấy vẫn tự tin thi đấu đúng với phong cách của mình, vẫn mạnh dạn chuyền bóng cho đồng đội. Sự mạnh mẽ của Valdes cũng đại diện cho cả tập thể kiên cường của Barca.
bongdaplus.vn