Trong 5 trận đấu gần nhất, Espanyol chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Nhưng ở trận tiếp Atletico rạng sáng nay, họ chỉ cần 7 phút để vượt lên dẫn trước 2-0.
Khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 5, thủ môn Thibaut Courtois của đội khách thực hiện cú phát bóng không tốt, bị Koffi Romaric cắt được và chuyền cho Juan Verdu đang di chuyển ở trung lộ. Cầu thủ này lập tức tung ra cú sút chân phải từ gần 30m, bóng đi không mạnh nhưng đủ hiểm để khiến thủ môn người Bỉ không kịp trở tay.
Chỉ 2 phút sau, vẫn lại là Verdu dẫn bóng đột phá từ gần giữa sân tới sát vạch vô vòng cấm địa trước khi dứt điểm quyết đoán buộc thủ môn Courtois lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.
Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ của Atletico phải nhận bàn thua thứ ba khi trận đấu bước sang phút 19. Lần này người ghi bàn là Romaric với cú sút chân trái chéo góc sau màn bật tường đẹp mắt với Sergio Garcia.
Trong thế trận cởi mở, tiền đạo đắt giá Radamel Falcao đã gỡ lại một bàn cho Atletico ở phút 32. Từ quả tạt bên cánh phải vào vòng cấm, anh dũng cảm lao người đánh đầu ngay trước khi thủ môn của Espanyol lao ra đấm bóng.
Bước sang hiệp hai, Sergio Garcia thiết lập lại khoảng cách dẫn trước ba bàn cho Espanyol ở phút 54 với pha đi bóng lập bập qua tới 3 cầu thủ trong vòng cấm. Phải mãi tới phút 83, Ardan Turan mới tìm thêm được bàn gỡ danh dự cho Atletico bằng cú vuốt bóng kỹ thuật từ mép vòng cấm, ấn định tỷ số 4-2 nghiêng về Espanyol.
Sau 15 trận đã đấu, đội bóng của xứ Catalonia có được 20 điểm, chiếm luôn vị trí thứ 8 từ tay Atletico nhờ nhiều hơn đúng 1 điểm.
Cùng có 19 điểm như Atletico là Athletic Bilbao, đội bị cầm hòa 1-1 bởi Racing Santander trên sân nhà San Mames cũng vào rạng sáng nay. Tiếc cho Bilbao bởi hậu vệ Jon Aurtenetxe đã phá vỡ thế bế tắc mang về bàn mở tỷ số ở phút 80. Nhưng đúng vào phút bù giờ, Alvaro Gonzalez đã gỡ hòa giúp Santander ra về với 1 điểm.
Đội bóng nhà giàu Malaga cũng phải chia điểm vòng này khi hòa Osasuna 1-1 trên sân nhà. Giống như một vài trận đấu mùa này, Malaga thi đấu khá tốt nhưng không đủ sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Malaga bị chọc thủng lưới trước ở phút 33 bởi pha lập công của Ibrahima Balde. Phải mãi khi trận đấu còn 20 phút, cầu thủ dự bị Juanmi Jimenez mới gỡ lại 1 điểm giúp cho Malaga duy trì vị trí thứ 6 trên BXH.
Nguồn: bongdaplus.vn