Với sự cổ vũ của đông đảo CĐVnhà, Karim Benzema đã giúp Real vượt lên dẫn trước sau một sai lầm của Valdes ởngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng những bàn thắng của Sanchez, Fabregas vàbàn phản lưới nhà của Marcelo đã giúp Barcelonangược dòng và có chiến thắng chung cuộc 3-1 ngay tại Bernabeu.

Casillas bảo vệ Ronaldo - Ảnh Getty
Gây thất vọng nhất trong trận đấunày là Ronaldo, người đã bị chấm điểm thấp nhất trong trận chiến ở Bernabeu.Ronaldo đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn và nếu như ngôi sao người Bồ Đào Nha ghibàn trong những pha bóng này, có thể cục diện đã khác đối với đội bóng Hoànggia.
“Không chỉ mình Ronaldo, tất cả chúng tôi đã chơi với 120% phong độ. Reallà một đội bóng và mọi sự chỉ trích nên nhắm vào tất cả chúng tôi. Chúng tôi đãkhông may mắn và không đáng bị đổ lỗi”, Casillas nói trong cuộc họp báo sautrận đấu. “Barcelona đã dễ chơi hơn rất nhiều khi họ dẫntrước chúng tôi tới 3-1. Đây rõ ràng là một thất bại khó nuối trôi của Real,nhất là khi chúng tôi đã có một sự khởi đầu tốt”.
Cũng theo Casillas, điều quantrọng lúc này Real Madrid phải hướng về phía trước. “Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu ở cúp Nhà vưa với Ponferradina vàsau đó là chuyến làm khách ở Sevilla”, thủ quân của Real kết luận.
Hiện tại Real đã bị Barcelona soán mất ngôiđầu. Tuy nhiên, do đá ít hơn một trận nên đội bóng của Mourinho sẽ lấy lại đượcngôi đầu nếu họ có 3 điểm từ trận đấu với Sevilla vào cuối tuần tới.
N.Q (tổng hợp)
Thethaovanhoa.vn