
Hành động đầu tiên của chủ tịch Florentino sau trận thua 1-3 của Real Madrid trong trận “kinh điển” là bắt tay người đồng nhiệm bên phía Barca Sandro Rosell và sau đó đi vào phòng thay đồ của thầy trò HLV Jose Mourinho. Tất nhiên, cảm giác của Florentino lúc đó là chán nản và thất vọng khi Real không thể đánh bại Barca dù đang có phong độ cực tốt với 15 trận thắng liên tiếp. Khi thảo luận chi tiết về trận đấu vừa xảy ra với HLV Mourinho, chủ tịch Florentino cho rằng bàn thắng may mắn của Xavi (đập chân Marcelo trước khi làm tung lưới Casillas) chính là bước ngoặt của trận “kinh điển” và hai lần nhấn mạnh về những cơ hội bị bỏ lỡ không thể giải thích được của Cristiano Ronaldo.
Tuy vậy, chủ tịch Florentino cho rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách tốt đẹp với Real Madrid và thầy trò Mourinho phải đứng dậy sau thất bại này. “Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và chiến đấu. Chúng tôi phải nhanh chóng phục hồi sau thất bại này bởi mùa giải còn dài và Real Madrid vẫn có thể vô địch. Đội bóng phải lấy lại sức mạnh bởi Real Madrid đang trong một trạng thái tốt”, tờ Marca dẫn lời chủ tịch Florentino.
Cũng liên quan tới trận “kinh điển”, sau chiến thắng 3-1 của Barca ngay trên sân Bernabeu cuối tuần qua, tỷ lệ cược mà các nhà cái đặt ra cho chức vô địch của hai đội đã đảo chiều. Trong khi tỷ lệ cược mà nhà cái Bwin đặt cho Barca giảm xuống còn 1,8 (đặt 1 ăn 1,8) thì của Real Madrid lại tăng lên 1,9. Còn với nhà cái Betfair, tỷ lệ cược đặt cho Barca là 1,93 trong khi bên phía Real là 2,1. Trung bình giữa hai nhà cái nói trên, tỷ lệ cược của Barca là 1,86 còn Real là 2. Nên nhớ rằng trước khi trận “kinh điển” diễn ra, các nhà cái đánh giá Real cao hơn Barca...
Vũ Mạnh
Thethaovanhoa.vn