
Người ta đã nói nhiều đến màn trình diễn nhạt nhòa của Messi, khi trận thứ 2 liên tiếp anh bị “bắt chết”. Người ta cũng nói nhiều đến sự mờ nhạt của Xavi, khi càng về cuối mùa, số 6 của Barca càng lộ rõ dấu hiệu quá tải. Nhưng trên hết, thất bại của Barca có lỗi không nhỏ từ HLV Guardiola.
Sai lầm lớn nhất của Guardiola là cho Tello đá chính, để rồi tài năng trẻ này trở thành điểm tối nhất của Barca ở Nou Camp. Tello đã phí phạm tất cả những cơ hội ngon ăn được đồng đội tạo ra, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút bóng lên trời dù đối mặt với Casillas ở phút 54. Tello chơi cực tệ nhưng tới tận phút 81, Guardiola mới chịu rút anh khỏi sân. Giật mình nhìn lại, không hiểu vì lý do gì Guardiola lại đặt niềm tin vào Tello? Nên nhớ, trước trận gặp Real, cầu thủ này mới đá chỉ vỏn vẹn… 2 trận cùng 8 lần vào sân từ ghế dự bị ở La Liga, ghi 3 bàn. Nếu xếp theo thứ tự ưu tiên, anh còn đứng sau cả Cuenca, người rõ ràng chơi nổi bật hơn rất nhiều. Để một cầu thủ non nớt như vậy đá chính trong trận “chung kết” của mùa giải, Guardiola phải chăng đã quẫn trí?
Sai lầm của Guardiola còn ở chỗ tiếp tục để Pique ngồi dự bị. Ai cũng thấy hành lang trái Barca trận này chơi không hiệu quả bởi sự yếu kém của Adriano. Không chỉ hỗ trợ tấn công kém, Adriano còn là người mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua của Barca. Lẽ ra trong trận này, Guardiola nên để Pique đá cặp trung vệ cùng Mascherano và đẩy đội trưởng Puyol đá hậu vệ trái.
Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp Pique không được ra sân phút nào. Lần gần nhất anh ra sân là ở trận tứ kết lượt về với Milan ngày 3/4. Đáng nói là Pique chơi không đến nỗi tệ và đá chính ở 15/24 trận của Barca tính từ đầu năm 2012. Thực tế, trung vệ người TBN này đã biết phải ngồi dự bị ở trận El Clasico từ sau buổi tập hôm thứ Sáu. Nhưng Guardiola cũng chẳng buồn giải thích lý do tại sao?
Việc để Iniesta đá tiền đạo trận này cũng là một sai lầm nữa của Guardiola. Nếu gặp các đối thủ yếu, cách bố trí của chiến lược gia này còn chấp nhận được. Nhưng trong một trận đấu bế tắc trước sự xuất sắc của tuyến giữa Real, lẽ ra ông phải kéo Iniesta về giữa sân để hỗ trợ cho Xavi, nhất là khi càng về cuối mùa giải thì Xavi càng lộ dấu hiệu mệt mỏi. Đã 11 trận liên tiếp Xavi không có nổi pha kiến tạo nào. Và đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp anh bị thay ra giữa trận.
Sai lầm cuối cùng của Guardiola là việc để Barca chủ động đá chậm nhằm giữ sức cho trận gặp Chelsea ở bán kết lượt về Champions League. Chính việc Barca đá chậm đã tạo điều kiện cho Real dâng lên tấn công từ đầu trận và có bàn mở tỷ số ngay phút 17.
Tóm lại, Guardiola đã đánh mất sự tỉnh táo thường thấy. Đến chính ông cũng phải thừa nhận: “Có thể, tôi đã sai”.
Sai lầm lớn nhất của Guardiola là cho Tello đá chính, để rồi tài năng trẻ này trở thành điểm tối nhất của Barca ở Nou Camp. Tello đã phí phạm tất cả những cơ hội ngon ăn được đồng đội tạo ra, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút bóng lên trời dù đối mặt với Casillas ở phút 54. Tello chơi cực tệ nhưng tới tận phút 81, Guardiola mới chịu rút anh khỏi sân. Giật mình nhìn lại, không hiểu vì lý do gì Guardiola lại đặt niềm tin vào Tello? Nên nhớ, trước trận gặp Real, cầu thủ này mới đá chỉ vỏn vẹn… 2 trận cùng 8 lần vào sân từ ghế dự bị ở La Liga, ghi 3 bàn. Nếu xếp theo thứ tự ưu tiên, anh còn đứng sau cả Cuenca, người rõ ràng chơi nổi bật hơn rất nhiều. Để một cầu thủ non nớt như vậy đá chính trong trận “chung kết” của mùa giải, Guardiola phải chăng đã quẫn trí?
Sai lầm của Guardiola còn ở chỗ tiếp tục để Pique ngồi dự bị. Ai cũng thấy hành lang trái Barca trận này chơi không hiệu quả bởi sự yếu kém của Adriano. Không chỉ hỗ trợ tấn công kém, Adriano còn là người mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua của Barca. Lẽ ra trong trận này, Guardiola nên để Pique đá cặp trung vệ cùng Mascherano và đẩy đội trưởng Puyol đá hậu vệ trái.
Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp Pique không được ra sân phút nào. Lần gần nhất anh ra sân là ở trận tứ kết lượt về với Milan ngày 3/4. Đáng nói là Pique chơi không đến nỗi tệ và đá chính ở 15/24 trận của Barca tính từ đầu năm 2012. Thực tế, trung vệ người TBN này đã biết phải ngồi dự bị ở trận El Clasico từ sau buổi tập hôm thứ Sáu. Nhưng Guardiola cũng chẳng buồn giải thích lý do tại sao?
Việc để Iniesta đá tiền đạo trận này cũng là một sai lầm nữa của Guardiola. Nếu gặp các đối thủ yếu, cách bố trí của chiến lược gia này còn chấp nhận được. Nhưng trong một trận đấu bế tắc trước sự xuất sắc của tuyến giữa Real, lẽ ra ông phải kéo Iniesta về giữa sân để hỗ trợ cho Xavi, nhất là khi càng về cuối mùa giải thì Xavi càng lộ dấu hiệu mệt mỏi. Đã 11 trận liên tiếp Xavi không có nổi pha kiến tạo nào. Và đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp anh bị thay ra giữa trận.
Sai lầm cuối cùng của Guardiola là việc để Barca chủ động đá chậm nhằm giữ sức cho trận gặp Chelsea ở bán kết lượt về Champions League. Chính việc Barca đá chậm đã tạo điều kiện cho Real dâng lên tấn công từ đầu trận và có bàn mở tỷ số ngay phút 17.
Tóm lại, Guardiola đã đánh mất sự tỉnh táo thường thấy. Đến chính ông cũng phải thừa nhận: “Có thể, tôi đã sai”.
Bongdaplus.vn