
Rút cuộc cái ngày các Madridistas mong mỏi cũng đã tới. Suốt 4 năm qua, Real phải sống trong sự đè nén của Barca. Triều đại huy hoàng ở Nou Camp đã giết chết mọi sự sống tại Bernabeu, biến nó thành địa ngục của biết bao cầu thủ, HLV…
Chỉ 4 năm từ chiến thắng gần nhất vào ngày 07/5/2008 mà các Madridistas tưởng như dài cả thế kỷ. Bởi những thất bại đau đớn tại El Clasico và những năm tháng bị Barca vơ vét mọi danh hiệu khiến họ sống trong tủi hổ, tuyệt vọng. Real tìm mọi cách để đứng dậy, nhưng cứ sau mỗi lần đứng dậy họ lại bị vùi dập không thương tiếc, đau đơn hơn và vô vọng hơn. Để rồi, bất cứ Madridistas nào cũng có cảm giác rằng, chẳng biết đến bao giờ họ mới có thể chấm dứt được cuộc sống địa ngục dưới gót giày kẻ thù không đội trời chung Barca.
Trong 4 năm đen tối, Real chỉ một lần đánh bại được Barca nhưng không phải trong 90 phút chính thức, mà diễn ra ở trận chung kết Cúp Nhà Vua đầy tai tiếng mùa trước. Chỉ đến rạng sáng qua tại Nou Camp, họ mới thực sự cảm nhận được mình là người chiến thắng.
Cuộc đời đôi khi cũng thật trớ trêu. Chiến thắng lịch sử này diễn ra vào đúng thời điểm tinh thần El Clasico của Real sa sút nhất. Trong 14 trận El Clasico gần đây, với 10 trận của HLV Mourinho, Real có thể chơi với bất cứ đấu pháp nào, thậm chí có nhiều trận chơi “phòng ngự phản bóng đá”, nhưng họ đều phải bước vào sân với sức ép chiến thắng khổng lồ. Chính tâm lý đó đã làm hại Real, khiến họ không thể thoát khỏi những cái bẫy chết người mà thầy trò HLV Guardiola giăng ra. Song El Clasico rạng sáng qua thì khác. Quá nhiều thất bại trước đó khiến Real cam tâm chấp nhận thất bại, để họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nếu thảm họa xảy ra.
Chỉ 4 năm từ chiến thắng gần nhất vào ngày 07/5/2008 mà các Madridistas tưởng như dài cả thế kỷ. Bởi những thất bại đau đớn tại El Clasico và những năm tháng bị Barca vơ vét mọi danh hiệu khiến họ sống trong tủi hổ, tuyệt vọng. Real tìm mọi cách để đứng dậy, nhưng cứ sau mỗi lần đứng dậy họ lại bị vùi dập không thương tiếc, đau đơn hơn và vô vọng hơn. Để rồi, bất cứ Madridistas nào cũng có cảm giác rằng, chẳng biết đến bao giờ họ mới có thể chấm dứt được cuộc sống địa ngục dưới gót giày kẻ thù không đội trời chung Barca.
Trong 4 năm đen tối, Real chỉ một lần đánh bại được Barca nhưng không phải trong 90 phút chính thức, mà diễn ra ở trận chung kết Cúp Nhà Vua đầy tai tiếng mùa trước. Chỉ đến rạng sáng qua tại Nou Camp, họ mới thực sự cảm nhận được mình là người chiến thắng.
Cuộc đời đôi khi cũng thật trớ trêu. Chiến thắng lịch sử này diễn ra vào đúng thời điểm tinh thần El Clasico của Real sa sút nhất. Trong 14 trận El Clasico gần đây, với 10 trận của HLV Mourinho, Real có thể chơi với bất cứ đấu pháp nào, thậm chí có nhiều trận chơi “phòng ngự phản bóng đá”, nhưng họ đều phải bước vào sân với sức ép chiến thắng khổng lồ. Chính tâm lý đó đã làm hại Real, khiến họ không thể thoát khỏi những cái bẫy chết người mà thầy trò HLV Guardiola giăng ra. Song El Clasico rạng sáng qua thì khác. Quá nhiều thất bại trước đó khiến Real cam tâm chấp nhận thất bại, để họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nếu thảm họa xảy ra.

Hơn nữa, Real có được quyền thua do vẫn còn hơn Barca 4 điểm. Chính tâm lý thoải mái, rất giống Chelsea khi đánh bại Barca ở Champions League giữa tuần vừa rồi, đã giúp Ronaldo, Oezil, Benzema… chơi thanh thoát, dẻo dai hơn. Đồng thời, họ nhường lại sức ép chiến thắng cho chính Barca. Quả thực đôi khi, hạnh phúc lại thường đến bất chợt như vậy.
Nếu Real vừa chơi trận El Clasico hay nhất trong 4 năm qua, thì Barca vừa phải trải qua trận Siêu kinh điển tệ nhất dưới triều đại Guardiola. Hóa ra, Barca với lối đá Tiqui-taca chỉ thực sự thăng hoa khi họ ở thế thượng phong. Ngược lại, gã khổng lồ xứ Catalan lại tỏ ra rất sợ hãi và lóng ngóng khi bị dồn về phía chân tường. 2 thất bại lớn liên tiếp trước Chelsea rồi Real chỉ trong 4 ngày đã nói lên tất cả. Chưa bao giờ Barca yếu đuối như lúc này dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Đây mới là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009, họ phải chịu 2 thất bại liên tiếp. Lưu ý, 2 thất bại liên tiếp trước đây của Barca cũng chỉ diễn ra ở 2 vòng áp chót La Liga - thời điểm họ đã đăng quang.
Sau trận thua Real, HLV Guardiola chính thức giương cờ trắng với phát biểu: “Xin chúc mừng Real. Chức vô địch đã thuộc về họ”. Chưa biết, kỷ nguyên vàng tại Nou Camp sẽ khép lại sau lời đầu hàng đó hay không, nhưng lịch sử Real đang mở ra một chương mới tươi sáng hơn!
Bongdaplus.vn