
"Real Madrid đêm qua đơn giản là quá tuyệt vời", đài Radio Marca bình luận trong buổi sáng sau trận đấu. "Hàng phòng ngự mạnh mẽ, tuyến giữa sáng tạo, và hàng công hủy diệt", tất cả những ngôn từ đẹp đẽ nhất đã được đài này dành tặng cho đội bóng của Jose Mourinho.
Trong khi đó, đài Cadena COPE lại hướng sự chú ý về những người bại trận, khẳng định rằng việc Barca vô địch La Liga 4 năm liên tiếp đã trở thành điều "không tưởng", bởi họ hiện đã kém Real Madrid tới 7 điểm trong khi giải chỉ còn 4 trận đấu nữa là kết thúc.
Thông tin về chiến thắng của Real Madrid cũng ngập tràn các sạp báo trong buổi sáng Chủ nhật. Và hai nhân vật được nhắc tới nhiều nhất chính là HLV Jose Mourinho và tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo, tác giả của bàn ấn định chiến thắng cho Real Madrid.

"Mourinho đã mang tới cho Real Madrid tinh thần chiến thắng", tờ AS bình luận, "đó là thứ tinh thần đã không còn được thấy ở Bernabeu trong một vài năm trở lại đây". Tờ nhật báo thể thao có khuynh hướng thân Real cũng kêu gọi các CĐV tha thứ cho "một vài hành vi xấu" của Mourinho, bởi ông đã làm được điều mà Chủ tịch đội bóng Florentino Perez mong muốn khi đưa ông về, đó là chấm dứt sự thống trị của Barca.
Cùng lúc đó, tờ El Mundo chỉ ra rằng gọi Mourinho là một "HLV chỉ biết phòng ngự" là điều không thể, bởi chẳng có HLV phòng ngự nào mà lại có một đội bóng có thể ghi tới 109 bàn, kỷ lục mới ở La Liga, trong một mùa giải. Nên nhớ là thành tích này có thể được nâng cao hơn nữa, do Liga mùa này vẫn còn 4 trận.
Trong khi đó, phần lớn các tờ báo ở Madrid đã thống nhất gọi Ronaldo là nhân vật của mùa giải, sau khi anh ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Barca và nâng thành tích ghi bàn mùa này ở La Liga lên con số 42 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Hiện tại, Ronaldo đã hơn Messi 1 bàn. Trận đấu ở Nou Camp cũng là dịp hiếm hoi ngôi sao người BĐN khiến đối thủ người Argentina "tắt điện".
Đi xa hơn, truyền thông Madrid nhận định thất bại trước Real có thể đánh dấu sự kết thúc của "kỷ nguyên Guardiola". Ở Nou Camp đêm thứ Bảy, Barca trông mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần. Một số tờ báo cũng cho rằng thất bại ở "Siêu kinh điển" lần này sẽ khiến Guardiola - người vẫn chưa ký hợp đồng mới - thêm quyết tâm ra đi.
Báo chí Catalonia, ngược lại, thừa nhận rằng Xavi, Messi và đồng đội đã chơi một trận tệ hại trước Real Madrid, nhưng họ vẫn phải nhận được sự tôn trọng với tư cách là đội bóng hay nhất trên thế giới. Đài RAC-1 khẳng định: "Barca sẽ chứng minh vào thứ Ba này (thời điểm diễn ra trận lượt về bán kết Champions League với Chelsea) rằng họ vẫn là một thế lực mà tất cả phải nể sợ".
Tờ báo thể thao "to mồm" nhất ở xứ Catalonia, Sport, hi vọng Barca sẽ vào Chung kết Champions League một lần nữa - lần thứ ba trong 4 năm - để "trả hết cả vốn lẫn lãi" cho Real Madrid bằng cách đánh bại họ ở Munich. XEM THÊM:
bongdaplus.vn