Tiếc cho Osasuna! Đó là nhận định chung của giới chuyên môn sau những gì mà đội chủ sân Reyno de Navarra thể hiện trong suốt 33 vòng đấu vừa qua ở La Liga. Đã có những thời điểm, Osasuna bỏ xa các ông lớn như Sevilla, Atletico và Bilbao trên bảng xếp hạng với khoảng cách lên tới 6 điểm. Khi đó, người ta đã nghĩ đến viễn cảnh La Liga sẽ trải qua những thời khắc chuyển giao thế hệ. Thế nhưng cũng giống như Espanyol, Osasuna đã không thể duy trì được sự ổn định cần thiêt và sau vòng 34, họ chính thức bị đánh bật khỏi nhóm tham dự cúp châu Âu sau khi Atletico và Bilbao đều đã giành được những chiến thắng hết sức quan trọng.
Đó không phải là điều quá bất ngờ bởi thứ hạng mà Osasuna có được ở mùa giải năm nay chủ yếu đến từ sự thăng hoa của một vài nhân tố trong đội hình. Còn xét về nhiều khía cạnh, họ vẫn chỉ là một đội bóng “thường thường bậc trung”, thậm chí trong vài mùa giải trước, các học trò HLV Etxeberria còn phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng có một điểm nhấn quan trọng giúp Osasuna được đánh giá rất cao, đó chính phong độ trên sân nhà. Có thể khẳng định Reyno de Navarra đang là điểm tựa tuyệt đối của Osasuna trong mùa giải năm nay bởi số điểm họ có được trên sân nhà chỉ đứng sau Real, Barcelona và Malaga.
Nếu như thành công của Osasuna xuất phát từ nội lực, thì Malaga đang dựa vào núi tiền của những ông chủ Ả rập để trở thành một thế lực mới trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Các học trò HLV Pellegrini đã phần nào đáp lại được sự kỳ vọng của BLĐ CLB khi đang nắm trong tay tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới. Song có thể nhận định, trong lối chơi của Malaga vẫn còn những dấu hiệu chuệch choạc và thiếu đi sự gắn kết cần thiết cũng như khả năng tận dụng cơ hội mà mình có được. Thất bại 1-2 trên sân Villarreal ở vòng 32, đánh mất 2 điểm quý giá trên sân nhà với trận hòa đáng thất vọng trước Sociedad ở vòng 33 đã khiến Malaga không thể lấy lại được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Valencia.
Trong trận lượt đi diễn ra trên sân La Rosadela cách đây chừng 4 tháng, Malaga lúc đó đang hừng hực khí thế và chỉ chờ để hủy diệt Osasuna. Thế nhưng một lần nữa, họ lại không thể chiến thắng được lịch sử khi chỉ có được kết quả hòa 1-1. Còn ở mùa giải trước, Osasuna là một trong những cái tên hiếm hoi đánh bại Malaga cả 2 lượt trận đi và về. Rõ ràng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Osasuna luôn thể hiện được sự tự tin trước Malaga trong những lần chạm trán và những con số thống kê vừa nêu là đủ để chứng minh điều đó.
Xét về mặt lực lượng, Malaga đang tỏ ra vượt trội, ngay cả tham vọng của họ cũng đang hơn hẳn đội chủ nhà. Thế nhưng lịch sử lại chưa bao giờ ủng hộ các cầu thủ khách. Thêm vào đó, Reyno de Navarra mùa giải năm nay đang là “tử địa” đối với các ông lớn ở La Liga. Cả Barcelona, Atletico Bilbao lẫn Espanyol đều đã phải chấp nhận thất bại tại đây thì việc Malaga phải ra về với 2 bàn tay trắng cũng không phải là khả năng quá khó để xảy ra.
Đội hình dự kiến:
Osasuna: Andres, Raitala, Flano, Lolo, Damia, Punal, Nekounam, Lamah, Loe, Cejudo, Nino.
Malaga: Kanemi, Sanchez, Weligton, Demichelis, Monreal, Duda, Maresca, Cazorla, Isco, Eliseu, Rondon.
Nguồn: thethao.zing.vn