
Trong lễ tưởng niệm Piermario Morosini, cầu thủ vừa qua đời vì 3 cơn đau tim trên sân tại Italia, vị hôn thê Anna Vavassori của anh có gửi cho những người thân một lá thư rất xúc động. Trong lá thư, có đoạn: “Mario rất thích được chơi bóng dưới trời mưa. Anh ấy nói với tôi rằng, khi ấy trái bóng cần được đối xử một cách đặc biệt”.
Một thông điệp đặc biệt của chàng cầu thủ đoản mệnh. Đặc biệt một phần bởi cuối cùng anh đã ra đi trong một ngày mưa vùng Tuscany. Một phần khác, bởi cái việc “thích được chơi bóng dưới trời mưa”, muốn được chinh phục thử thách đặc biệt cùng trái bóng trơn tuột trên mặt sân đẫm nước, nói lên khát khao của chàng trai trẻ.
Đá bóng dưới mưa khó hơn trên mặt sân khô ráo bội phần, nhưng Morosini thích chính cái sự khó khăn ấy. Đó là biểu hiện của tình yêu. Tình yêu với nghề là khi một diễn viên muốn thử thách mình bằng một vai diễn không có thoại, một nhà toán học lao đầu vào tìm lời giải của định lý Fermat lớn, một cầu thủ thích đá bóng dưới mưa.
Morosini không có một sự nghiệp ấn tượng, nhưng anh đã để lại cho thế giới một thông điệp giá trị về ý nghĩa của bóng đá.
2. FC Barcelona đã thua trận thứ 2 liên tiếp dưới mưa. Giữa tuần là Chelsea, rạng sáng qua là Real Madrid. Họ tin rằng mình còn hơn cả một CLB, và theo những phát biểu gần đây, tin rằng mình là hiện thân của tình yêu đích thực với bóng đá. Nhưng dường như Barca không hợp với việc đá bóng dưới trời mưa.

Đó có phải là một sự ngẫu nhiên? Vẫn có cách kiến giải mối liên hệ ấy (cho dù đó là một hành động “tát nước theo mưa”, cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Lối chơi tiqui-taca phụ thuộc vào những đường chuyền ngắn với độ chính xác tuyệt đối. Mặt sân trơn, bóng ướt không ủng hộ cho việc thực hiện những đường chuyền như thế.
Không chỉ có sân trơn, mà ngay cả mặt sân quá khô cũng khiến tiqui-taca, ở đỉnh cao của nó, bị ảnh hưởng: thày trò Pep Guardiola đã không ngớt lời than vãn về việc Milan không tưới nước mặt cỏ San Siro.
Đêm qua, tại Nou Camp, người ta đã chứng kiến Barca thực hiện những quả tạt và các đường chuyền bổng, với tần suất không thấp. Đó là cách đá dưới trời mưa. Nhưng vô vọng. Barca của những chàng trai cao hơn 1m70 không biết chơi theo cách ấy.
Người ta có xu hướng so sánh Barca với đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng nhìn cách Alves tạt bóng trong vô vọng, chợt nhận ra rằng họ vẫn khác nhau ở một điểm: Barca không có một Fernando Llorente cao 1m95. Đó là người mà Del Bosque có thể tung vào sân trong một ngày tiqui-taca gặp bế tắc để gây sức ép lên thủ môn bằng các pha bóng trên không. Barca không có phương án dự phòng.
3. “Đá bóng dưới mưa” chỉ là một biểu hiện của sự uyển chuyển trong nghệ thuật chơi bóng, và xa hơn, như được gợi ra từ lời của Morosini quá cố, là bản chất của môn thể thao này: chinh phục những thử thách khác nhau.
Barca cho người ta ấn tượng về một sự uyển chuyển đến kỳ diệu. Nhưng đó thực chất lại là sự cứng nhắc. Họ chỉ có thể chơi bóng theo cái cách “thêu hoa” ấy, chứ không thể tự biến đổi chính mình khi hoàn cảnh thay đổi, khi hàng phòng ngự đối phương được tổ chức quá tốt, khi Messi hay Xavi mờ nhạt, hay khi trời bỗng đổ mưa rào.
Việc Barca bị phụ thuộc vào một vài thành tố, cả nhân sự lẫn chiến thuật, là điều đã được nhắc đến quá nhiều. Nhưng hôm qua, trong cơn mưa, lần đầu tiên mọi thứ hiện ra rõ ràng đến thế.
Bongdaplus.vn