
El Clasico luôn nóng, kể cả khi trận đấu đã kết thúc. Bằng chứng là sau khi Real chiến thắng 2-1 vẻ vang ở Nou Camp, báo chí Madrid vẫn không “tha” cho Barca. Tờ Marca và tờ AS (hai ấn bản chống lưng cho Real) đưa tin rất sốc rằng: “Trọng tài Undiano bỏ qua một thẻ đỏ cho Alves vì tội đạp mạng sườn CR7”.
Tấm hình chụp từ TV của Marca cho thấy rất rõ gầm giầy của Alves thúc đúng mạng sườn CR7. Nhưng hình ảnh là một thứ đã bị tách khỏi khung cảnh chung của sự việc và nó chỉ phản ảnh được một khoảnh khắc ở một góc nhìn mà thôi. Và khoảnh khắc cùng góc nhìn mà người Madrid lựa chọn lại là lúc Alves có vẻ như đang đạp CR7.
Thực ra, khi xem lại video tình huống xảy ra ở phút 76 của trận cầu vừa qua, Alves và CR7 có một pha va chạm sát đường biên và cả hai cùng ngã. Theo phản xạ, Alves vùng dậy ngay sau khi ngã và động tác của anh là rất tự nhiên: quay người, chống tay và lồm cồm bò dậy. Ở cú quay người ấy, vô tình giầy của Alves chạm vào mạng sườn CR7. Ngay lập tức, CR7 lăn ra như vẻ đau đớn lắm. Nhưng trong video ấy, phản xạ của CR7 là không tự nhiên vì nó bị diễn ra “chậm” hơn so với cái gọi là “cú đạp” (nếu có). Sự khiên cưỡng của CR7 cho thấy, anh cũng là bậc thầy ăn vạ.
Chính trọng tài kỳ cựu của La Liga là Garcia de Loza nhận xét: “Undiano bắt rất tốt trận El Clasico”. Như vậy, liệu có cú đạp mạng sườn CR7 của Alves? Hay là báo chí Madrid đang “đạp mạng sườn” Barca?
Tấm hình chụp từ TV của Marca cho thấy rất rõ gầm giầy của Alves thúc đúng mạng sườn CR7. Nhưng hình ảnh là một thứ đã bị tách khỏi khung cảnh chung của sự việc và nó chỉ phản ảnh được một khoảnh khắc ở một góc nhìn mà thôi. Và khoảnh khắc cùng góc nhìn mà người Madrid lựa chọn lại là lúc Alves có vẻ như đang đạp CR7.
Thực ra, khi xem lại video tình huống xảy ra ở phút 76 của trận cầu vừa qua, Alves và CR7 có một pha va chạm sát đường biên và cả hai cùng ngã. Theo phản xạ, Alves vùng dậy ngay sau khi ngã và động tác của anh là rất tự nhiên: quay người, chống tay và lồm cồm bò dậy. Ở cú quay người ấy, vô tình giầy của Alves chạm vào mạng sườn CR7. Ngay lập tức, CR7 lăn ra như vẻ đau đớn lắm. Nhưng trong video ấy, phản xạ của CR7 là không tự nhiên vì nó bị diễn ra “chậm” hơn so với cái gọi là “cú đạp” (nếu có). Sự khiên cưỡng của CR7 cho thấy, anh cũng là bậc thầy ăn vạ.
Chính trọng tài kỳ cựu của La Liga là Garcia de Loza nhận xét: “Undiano bắt rất tốt trận El Clasico”. Như vậy, liệu có cú đạp mạng sườn CR7 của Alves? Hay là báo chí Madrid đang “đạp mạng sườn” Barca?
Bongdaplus.vn