Để tìm thấy vị trí của Villarreal, đội bóng đang đại diện cho bóng đá TBN ở Champions League, ở Liga vào thời điểm hiện tại bạn sẽ phải nhìn xuống nửa dưới của BXH, cụ thể là thứ 5 từ dưới lên. Tính ra, Villarreal mới thắng vỏn vẹn duy nhất 1 lần sau 11 trận trên mọi đấu trường mùa này (8 ở Liga và 3 ở Champions League). Vậy có quá lời không khi nói rằng Villarreal đã rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây?
HLV Garrido nói rằng Villarreal vẫn đang chơi tốt, vấn đề là họ chỉ chưa… thắng mà thôi?! Chính vì thế mà Garrido đã tuyên bố rằng Villarreal sẽ dồn toàn lực cho trận chiến với Levante để chứng minh đội bóng vẫn còn tham vọng. Nhưng, từ lời nói đến hành động lại là một thực tế khác hẳn nhau. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng ‘Tàu ngầm Vàng” đã để Levante “đánh đắm” một cách dễ dàng với ba bàn thua trắng, trong một trận đấu mà họ không cách nào ngăn chặn lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả của đối phương...
Tình cảnh Atletico cũng chẳng khá hơn là bao. Để Mallorca cầm chân ngay trên sân nhà Calderon ở vòng 9 vừa qua, Atletico đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi mặt trận (4 ở Liga và 2 Europa League). Falcao đã nổ súng trở lại, nhưng như thế là chưa đủ khi mà hàng công nói chung vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trước Mallorca, Atletico phải nhờ tới một quả phạt đền mới có được bàn thắng, và đây cũng là bàn thắng duy nhất của Rojiblancos trong 4 trận. Tình hình đã trở nên thực sự tồi tệ khi các CĐV la ó chính đội bóng của họ và kêu gọi sa thải Manzano. Ngay trong nội bộ Atletico cũng đã dấy lên thông tin họ đang tìm kiếm người thay thế cựu HLV của Sevilla và Mallorca. Atletico đã lâm nguy thực sự rồi.
Khá khẩm nhất trong số 3 đội nói trên là Valencia khi họ đang xếp thứ 5 và chỉ kém đội xếp thứ 4 Sevilla đúng 1 điểm. Nhưng phong độ của “Đàn dơi” trong thời gian gần đây cũng rất đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất ở Liga, Valencia chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận. Đáng lo ngại hơn cả là phong độ kém của hàng công, vốn mới ghi được 5 bàn trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu tuyến đầu vẫn “trận cắc trận tùng” như hiện nay, rất có thể “Đàn dơi” sẽ phải trả giá đắt. Trận hòa trước Bilbao vừa qua là một lời cảnh báo, khi Valencia chỉ thoát thua nhờ hai sai lầm của trọng tài Clos Gomez (bỏ qua bàn thắng hợp lệ mà Susaeta ghi cho Bilbao và từ chối cho quả 11m dành cho đội khách, sau khi Victor Ruiz phạm lỗi với Toquero).
Nguồn: thethaovanhoa.vn