“Manzano, biến đi!”, những biểu ngữ đầy hằn học như thế xuất hiện dày đặc trên tay các CĐV Atletico Madrid trong trận đấu với Mallorca vừa qua. Họ đã cạn sạch kiên nhẫn với HLV Gregorio Manzano.
Không chán nản sao được khi tính đến sau trận gặp Mallorca hôm 23/10 vừa qua, Atletico đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết thắng. Đặc biệt nghiêm trọng hơn: CLB sở hữu Falcao, ông vua “dội bom” của Europa League 2010/11, mới 2 lần sút tung lưới đối thủ trong quãng thời gian bết bát đó. Không thể tin nổi!
Vấn đề nằm ở chỗ: Lực lượng của Atletico vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Vẫn đó những “họng súng” đáng sợ như Falcao, Diego, Reyes, Tiago… nhưng chiến thắng cứ lẩn tránh họ một cách khó hiểu. Và bởi vì sự sa sút ấy không tìm được nguyên nhân cụ thể, nên mặc định, toàn bộ trách nhiệm được đổ lên đầu vị thuyền trưởng Manzano.
Đã xuất hiện vài lời chỉ trích cho rằng, do HLV Manzano không định hình được lối chơi cụ thể cho Atletico, dẫn tới đà sa sút khủng khiếp vừa qua. Đúng một phần. Bởi 3 trận gần đây, quả thực HLV Manzano hình như hơi bấn loạn trong việc sắp xếp đội hình. Falcao vẫn là người đá cao nhất. Nhưng thành phần hỗ trợ cho anh thì liên tục thay đổi về sơ đồ. Khi thì một mình Diego đá giữa, lúc lại có tới 3 cầu thủ hỗ trợ (Reyes-Turan-Diego). Nói chung, Manzano càng chữa càng rối, càng khiến cho NHM Atletico cảm thấy ông không phù hợp với đội bóng nữa.
Tất nhiên, BLĐ Atletico cũng không tuyệt tình và nhát gan tới mức bị áp lực dư luận ép vào thế phải “trảm” tướng. Họ vẫn để ngỏ cho Manzano những cơ hội làm lại, nhưng chắc chắn, thời gian không còn nhiều nữa.
Tờ Marca khẳng định, buổi họp chữa cháy của BLĐ Atletico đã có kết quả: Manzano còn nhiều nhất là 3 trận đấu nữa để tự cứu lấy mình, trong đó chiếc chìa khóa vàng nằm ở cuộc đối đầu với Udinese trong khuôn khổ Europa League ngày 4/11 tới.
Song Manzano nên hiểu, cơ hội này sẽ chỉ phát huy được tác dụng nếu Atletico lấy lại phong độ trong 2 trận đấu với Bilbao và Zaragoza. Nếu lối chơi của Atletico vẫn rối như canh hẹ, nếu con thuyền do Manzano chèo lái cứ theo đà chìm sâu xuống đáy BXH, Manzano có lẽ chẳng phải chờ đến trận gặp Udinese đâu!
Nguồn: bongdaplus.vn