Chuỗi ngày buồn thảm của các cầu thủ Atletico Madrid
Atletico Madrid đang trong chuỗi ngày buồn thảm khi đã không thắng 5 trận liên tiếp gần nhất, trong đó có tới 4 trận không ghi được bàn thắng nào. Bởi vậy, đội bóng của HLV Manzano buộc phải đánh bại Mallorca nếu muốn sớm trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, mục tiêu của đội chủ sân Vicente Calderon sớm bị dội gáo nước lạnh. Ngay phút đầu tiên, Silvio lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và Mallorca được hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Hemad không bỏ lỡ cơ hội bất ngờ đưa Mallorca vượt lên dẫn trước.
Sớm thủng lưới khiến Atletico xuống tinh thần thấy rõ. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội chủ nhà không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên đến phút 43, Falcao đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi sút thành công quả 11m. Đây là bàn thắng đầu tiên của Falcao cho Atletico Madrid sau 5 trận tịt ngòi.
Sang hiệp 2, Manzano tăng cường hàng công khi tung Salvio và Reyes vào sân. Thực tế, điều chỉnh của ông khá hiệu quả bởi sự xuất hiện của 2 cầu thủ kể trên giúp các đường lên bóng của Atletico Madrid sáng sủa hơn rất nhiều. Suốt 45 phút sau giờ nghỉ, đội bóng của Manzano dồn ép đối thủ (cầm bóng 67% thời gian, tung ra 22 cú sút, hưởng 15 quả phạt góc). Nhưng trong một ngày chơi xuất sắc, thủ thành Aouate đã làm nản lòng các chân sút Atletico Madrid. Để Mallorca cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, đây đã là trận thứ 6 liên tiếp Atletico Madrid không nếm mùi chiến thắng.
Tuy nhiên, đại diện thủ đô Madrid không phải “ông lớn” duy nhất gây thất vọng. Bởi ở trận đấu sau đó, Valencia cũng để Bilbao cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Tiền đạo trẻ Muniain đưa Bilbao vượt lên dẫn trước ở phút 72, trước khi Soldado gỡ hòa cho Valencia ở phút 88. Đây là trận hòa đầu tiên của Bilbao sau 5 trận toàn thua trước Valencia.
bongdaplus.vn