Trớ trêu thay, sau 2 vòng đầu không thắng (toàn hoà), mạch thắng của Levante lại bắt nguồn từ trận gặp… Real, trận cầu mà nhiều CĐV Real nghĩ chỉ là tai nạn. Phải chăng, Levante sẽ là một ẩn số của mùa giải này?
Chắc chắn là không vì bóng đá chẳng phải là một thế giới toàn thần tiên hay cổ tích. Nó là một cuộc chơi khắc nghiệt nhất, cuộc chơi đòi hỏi trí tuệ và cơ bắp cùng phải song hành.
Phải thừa nhận, về trí tuệ thì Levante có được một bộ não rất đáng gờm là HLV Martinez. Cái tuổi 47 cho phép ông cập nhật với sự thay đổi về phương pháp huấn luyện, chiến thuật và chiến lược từng ngày. Thời đại đã thay đổi nhiều kể từ khi Mourinho, Rijkaard, Guardiola, Deschamp hay Blanc xuất hiện trên băng ghế huấn luyện. Cái nghề đau tim ấy đã gần như loại trừ chuyện “khôn không đến trẻ” mà Martinez là một ví dụ rất cụ thể và thành tích 7 trận giành 17 điểm của Levante đã chứng minh điều đó.
Lựa chọn cách tiếp cận La Liga khác hẳn mùa trước cho Levante, Martinez đặt điểm rơi ở ngay đầu mùa giải để dồn lực giành tối đa số điểm có thể. Ông đến Levante không phải để giành thành tích mà để giúp nó sống được ở La Liga. Vì thế, chọn cách tập trung đánh ở thời điểm các đối thủ vẫn còn sức ì sau giai đoạn chuẩn bị là nước cờ khôn ngoan. Còn trong cách tiếp cận từng trận cầu, Martinez xây dựng một Levante đề cao tính chiến đấu và rình rập từng sơ hở của đối phương để ra đòn. Họ an toàn ở phần sân nhà và chớp ngay cơ hội khi có thể. Levante không ghi bàn nhiều nhưng họ lại để lọt lưới cực ít.
Nhưng dứt khoát “khoẻ thì không thể đến già”. Levante không thể có được cơ bắp phù hợp cho cuộc đua 38 vòng và đến một giai đoạn nào đó họ sẽ chững lại. Họ chỉ có 9 cầu thủ dưới 25 tuổi và những lão tướng luôn chiếm đa số trong đội hình xuất phát của Levante. Bằng kinh nghiệm của những lão tướng đó, cùng với khoảng cách thế hệ rất nhỏ giữa Martinez với cầu thủ của mình, thông điệp của HLV luôn được thông suốt.
Và họ đã thực hiện tốt thông điệp ấy như chính những gì Martinez đã nói: “Để thắng một mạch 5 trận trong bóng đá là rất khó. Chúng tôi làm được điều đó song cũng phải thực tế. Vì kết quả cuối cùng là quan trọng nhất”.
Đúng, kết quả cuối cùng là quan trọng nhất, là trụ hạng chứ không phải mộng mơ xa vời. Và Martinez biết, những lão tướng của Levante biết, sẽ đến lúc họ gối mỏi chân chùn chứ cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như 7 vòng đấu vừa qua. Song nếu ngày ấy có đến, Levante chắc sẽ không phải vật lộn như những mùa bóng trước. Bởi họ tự biết mình, biết gân cốt của những ông già có tuổi trung bình là 31,6 không cho phép họ gồng cả quãng đường dài 38 vòng đấu. Thế cho nên, chuẩn bị trước được chừng nào càng tốt chừng đó. Và 17 điểm sau 7 vòng đấu chính là sự chuẩn bị trước tuyệt vời nhất như phần thưởng dành cho sự bền bỉ của những người khỏe không đến già...
Nguồn: bongdaplus.vn