Thực ra, trận Bilbao-Sociedad mới chính là trận derby xứ Basque đích thực. Nhưng do Sociedad đã sa sút quá nhiều từ sau mùa giải thần thánh 02-03 (dẫn đầu bảng xếp hạng cho tới tận vòng áp chót và kết thúc ở vị trí thứ 2, sau Real Madrid), thậm chí còn bị xuống hạng, Osasuna đã nổi lên như một đối trọng thực thụ của Bilbao. Những trận đấu giữa Bilbao với Osasuna giờ cũng được chờ đợi chẳng khác gì những trận "derby xịn" giữa Bilbao với Sociedad ngày nào, và bầu không khí trên sân cũng như ngoài sân thì cũng không hề kém phần căng thẳng, thậm chí là thù địch. Màn đập phá của CĐV Osasuna bên ngoài San Mames ở trận đấu của mùa trước là một ví dụ.
Một điều thú vị liên quan tới trận Bilbao-Osasuna là có không ít cầu thủ của đội này từng khoác áo đội kia, hoặc trưởng thành từ lò đào tạo của đội kia. Vùng Navarre, nơi Osasuna đóng đại bản doanh, còn được xem là sân sau hạng sang của Bilbao khi có tới 9 cầu thủ trong đội hình "Sư tử" hiện tại sinh ra và lớn lên ở đó; mới nhất là thần đồng Muniain, còn nổi tiếng nhất là tiền vệ trung tâm Javi Martinez, tuyển thủ TBN vô địch thế giới. Thậm chí, số lượng người Navarre ở Bilbao còn nhiều hơn ở chính Osasuna (chỉ có 7 người). Tính ra, đã có tổng cộng 40 người từng khoác áo cả Bilbao lẫn Osasuna, một con số không hề nhỏ, nhìn từ mối quan hệ căng thẳng giữa hai đội.
Trở lại với trận đấu ở San Mames. Có thể nói, đây là trận derby "cân tài cân sức" nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi Bilbao và Osasuna đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng với cách biệt chỉ là 1 điểm. Cả hai đều đang rất kháo khao chiến thắng, bởi chỉ có chiến thắng thì họ mới có thể tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi nhóm dự Cúp châu Âu. Là derby, tất nhiên đây là một trận đấu không hề dễ đoán. Nhưng dù sao thì lợi thế cũng đang hơi nghiêng về phía Bilbao, bởi ở San Mames, đội bóng của Caparros vẫn đang chơi rất ổn định với 3 chiến thắng liên tiếp, trong khi Osasuna thì lại chưa có chiến thắng sân khách nào ở mùa này.
Nguồn: thethaovanhoa.vn