“Tôi sẽ không bao giờ trở thành cầu thủ của Real Madrid và ngược lại, Mourinho cũng không bao giờ quay trở lại Barca. Sẽ rất khó để ông ấy được chấp nhận tại đây” – Puyol phát biểu trên kênh Antena 3.
Nhận xét của Puyol được đưa ra sau khi Mourinho tố cáo rằng ông đã bị khiêu khích để rồi phản ứng lại bằng hành động chọc ngón tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8.
Với hành động này, Mourinho đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha cấm chỉ đạo 2 trận trong khuôn khổ Siêu cúp Tây Ban Nha.
Cho rằng không có lý do gì để biện minh cho hành động rất không đẹp của Mourinho, nhưng Puyol hy vọng sự cố trên sẽ không gây ra những mâu thuẫn mới trong các trận đấu giữa Barca và Real.
“Luôn luôn có sự tranh đấu giữa hai đội bóng này. Tôi cho rằng cả Real và Barca đều là những đội bóng hàng đầu ở châu Âu nên chúng tôi luôn là ứng viên cho tất cả các danh hiệu” – Puyol phát biểu.
Liên quan đến việc gần đây rộ lên tin đồn anh không còn đam mê chơi bóng, Puyol phản bác: “Tôi muốn tiếp tục được tận hưởng cảm giác thi đấu và chiến thắng. Tôi chưa bao giờ háo hức và phấn khích như lúc này.
Nếu tôi không trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì tôi cũng sẽ tham gia các trận đấu tại ngôi làng nơi tôi sinh sống. Tôi cảm thấy mình là người hết sức may mắn”.