Real Madrid vừa thắng Espanyol 4-0 ở La Liga. Điều đáng nói nhất trong trận đấu này không phải là cú hat-trick của Higuain, mà là sự kiện Ronaldo không ghi bàn. Thống kê cho thấy, kể từ trận Real thắng Valencia ở vòng 33 La Liga mùa trước cho tới trận gặp Espanyol, lần đầu tiên người ta mới chứng kiến Real giành chiến thắng mà Ronaldo không lập công.
Real rất cần những bàn thắng của Ronaldo, nhưng họ cũng cần cả các đường kiến tạo của CR7. Ronaldo góp 2 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng của Real trước Espanyol. Tỷ lệ đường chuyền thành bàn của CR7 trong mùa này là 0,4 đường/trận, sau 10 trận chính thức. Mùa trước, tỷ lệ này chỉ là 0,23 đường/trận.
Ronaldo chơi đồng đội hơn là điều khiến HLV Mourinho hài lòng. Mùa trước, CR7 bị chỉ trích kịch liệt vì quá tham sút bóng mà hiệu suất ghi bàn không tương xứng. Tờ El Mundo Deportivo thống kê, CR7 đã sút bóng 41 lần trong 4 trận chính thức của Real ở đầu mùa giải 2010/11 nhưng chỉ ghi đúng 1 bàn! Thật khó tin. Cũng may đó lại là bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Real trước Sociedad ở vòng 3 La Liga. Chi tiết Ronaldo sút bóng hơn 10 lần/trận nhưng chỉ ghi 1 bàn từng là đề tài đàm tiếu của NHM xứ bò tót. So sánh Ronaldo và Messi, ai cũng thấy Messi hiệu quả hơn hẳn khi dứt điểm ít hơn CR7 mà số bàn thắng không thua kém quá nhiều.
Báo chí tại TBN chỉ trích Ronaldo quá ích kỷ mỗi khi có bóng. Thay vì chuyền cho đồng đội, CR7 luôn muốn tự mình kết thúc pha bóng do bản thân hoặc đồng đội tạo ra. HLV Mourinho không lên tiếng dằn mặt Ronaldo trước dư luận, nhưng trong nội bộ CLB, CR7 đã được nhắc nhở. Một vài cầu thủ như Higuain không hài lòng vì sự ích kỷ của Ronaldo ảnh hưởng đến cầu thủ người Argentina và cả lối chơi chung của Real. Tuy nhiên, lúc này Ronaldo đã không còn ích kỷ để thay vào đó là lối chơi đồng đội hơn.