Thật không thể tưởng tượng nổi, có lúc Villarreal lại chẳng có lấy một tiền đạo nào trên hàng công dù Tàu ngầm vàng những năm gần đây luôn nổi tiếng với lối chơi tấn công, với những chân sút rất có tiếng tăm.
Tin buồn báo về từ Italia hôm qua khiến HLV Juan Carlos Garrido chết lặng. “Virus FIFA” đã cướp nốt đi của ông niềm hy vọng cuối cùng trong nỗ lực đưa Villarreal trở lại quỹ đạo chiến thắng. Theo thông báo từ BHL ĐT Italia, tiền đạo Giuseppe Rossi vừa dính chấn thương đầu gối. Anh sẽ không thể thi đấu trong màu áo ĐTQG ở trận gặp Serbia.
G.Rossi bị chấn thương trong buổi tập với các cầu thủ U21 Italia. Cú vào bóng quá hăng máu và bồng bột của một cầu thủ “quân xanh” đã khiến tiền đạo 24 tuổi này ngã vật trên sân. Chưa thể khẳng định Rossi sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu trước khi anh được đưa đến bệnh viện chụp chiếu cụ thể. Nhưng theo dự đoán ban đầu của bác sĩ, chân sút của Villarreal bị tái phát chấn thương đầu gối, mức độ khá nghiêm trọng.
Việc ĐT Italia mất G.Rossi không đáng lo bởi họ đã giành vé vào VCK EURO 2012. Nhưng với Villarreal, đó là một cú sốc lớn, nếu không muốn nói là một tấn bi kịch. Bởi đúng 1 ngày trước đó, một tiền đạo chủ lực khác của họ là Nilmar vừa trải qua một ca phẫu thuật chấn thương đầu gối. Các bác sĩ khẳng định, chân sút người Brazil này sẽ không thể ra sân trong 2 tháng tới.
Với chấn thương của G.Rossi, Villarreal mất luôn cặp tiền đạo chủ lực. Bi kịch nằm ở chỗ, bộ đôi này ở 3 vòng đấu gần đây tại La Liga đang bắt đầu tìm lại được phong độ đỉnh cao và sự kết dính. HLV Garrido và những người yêu mến Villarreal đang khấp khởi mừng cho sự trở lại đó thì tai họa ập đến.
Ở La Liga, sau sự khởi đầu lận đận, Villarreal đang hồi sinh cùng với sự trở lại của bộ đôi tấn công Nilmar và Rossi. Hiện Tàu ngầm vàng đã vươn lên vị trí thứ 12 tại BXH. Tuy nhiên, số bàn thắng mà họ ghi được là rất khiêm tốn. Villarreal mới 7 lần sút tung lưới đối phương, trong đó chỉ riêng cặp Nilmar - Rossi đã đóng góp tới 5 bàn thắng.
Không hiểu mất nốt Rossi, Villarreal sẽ thi đấu như thế nào ở những trận đấu tới đây. Bởi trong tay ông Garrido lúc này không còn bất kỳ tiền đạo nào. Nguyên do là trước đó, chân sút Marco Ruben cũng đã phải nhập viện do bị gãy ngón chân. Cầu thủ người Argentina được dự đoán không thể ra sân trong vòng 3 tuần tới.
Có lẽ ở trận đấu trên sân của Getafe ở vòng 8 và các vòng đấu tiếp theo, HLV Garrido sẽ phải đôn các tiền vệ lên chơi như những tiền đạo bất đắc dĩ. Hoặc có thể, ông sẽ phải cầu viện đến đội trẻ Villarreal, với các tiền đạo đang đá ở Segunda như Kike, Fofo và Airam Lopez.
Nguồn: bongdapus.vn