() - Barca ở thời điểm hiện tại vẫn được coi là một thế lực hùng mạnh bậc nhất tại Châu Âu , Barca đá vẫn rất hay , rất lôi cuốn nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là CLB xứ Catalan đã bước vào một giai đoạn thoái trào . Thực tế không mong muốn này đôi khi đã khiến nhiều người yêu mến họ không dễ dàng chấp nhận và điều đó được thể hiện qua bài viết của bạn đọc MessY Phan .
1 . Tiqui – taca bị bắt bài hay sự kết thúc của 1 thế hệ “ vàng “
2 . Hạnh phúc hay ảo tưởng ?
Trên thực tế , Barca hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trở thành cựu vương ở Liga sau trận thua trước Real . Họ còn một trận lượt về với Chelsea tại bán kết Champions
League nơi lợi thế về mặt tỷ số đang nằm trong tay The Blues . Những người yêu mến Barca hẳn có quyền hy vọng vào trận đấu sắp tới khi Barca được đá trên sân nhà thế nhưng khi pháo đài Nou Camp vừa mới bị bắn hạ thì liệu Barca có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tầng tầng lớp lớp của Chelsea .
Hạnh phúc không tồn tại trên những bước chạy mỏi mệt và rệu rã , hạnh phúc không có ở nơi những trái tim mà khát vọng thi đấu đang dần cạn kịêt . Bộ mặt bạc nhược của Barca là hồi chuông báo hiệu cho sự kết thúc một thế hệ đầy tài năng của bóng đá Tây Ban Nha với những Puyol , Xavi , Iniesta … Sẽ không dễ dàng để Barca có thể lặp lại những thành tích “ tiền vô hậu khoáng “ như trước nữa . Vận may ngoảnh mặt với họ , thời thế không ủng hộ họ , những thứ mà đã góp một phần đưa Barca lên đỉnh cao thì giờ đây lại chối bỏ họ . Một sự thật nghiệt ngã mà Barca cần phải đối diện và vượt qua chứ không nên tự huyễn hoặc mình . Chúc Barca sẽ tìm lại niềm cảm hứng tại Nou Camp vào đêm 25/4 sắp tới !
1 . Tiqui – taca bị bắt bài hay sự kết thúc của 1 thế hệ “ vàng “
Barca đang gặp vấn đề - Ảnh Getty
2 . Hạnh phúc hay ảo tưởng ?
Trên thực tế , Barca hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trở thành cựu vương ở Liga sau trận thua trước Real . Họ còn một trận lượt về với Chelsea tại bán kết Champions
League nơi lợi thế về mặt tỷ số đang nằm trong tay The Blues . Những người yêu mến Barca hẳn có quyền hy vọng vào trận đấu sắp tới khi Barca được đá trên sân nhà thế nhưng khi pháo đài Nou Camp vừa mới bị bắn hạ thì liệu Barca có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tầng tầng lớp lớp của Chelsea .
Hạnh phúc không tồn tại trên những bước chạy mỏi mệt và rệu rã , hạnh phúc không có ở nơi những trái tim mà khát vọng thi đấu đang dần cạn kịêt . Bộ mặt bạc nhược của Barca là hồi chuông báo hiệu cho sự kết thúc một thế hệ đầy tài năng của bóng đá Tây Ban Nha với những Puyol , Xavi , Iniesta … Sẽ không dễ dàng để Barca có thể lặp lại những thành tích “ tiền vô hậu khoáng “ như trước nữa . Vận may ngoảnh mặt với họ , thời thế không ủng hộ họ , những thứ mà đã góp một phần đưa Barca lên đỉnh cao thì giờ đây lại chối bỏ họ . Một sự thật nghiệt ngã mà Barca cần phải đối diện và vượt qua chứ không nên tự huyễn hoặc mình . Chúc Barca sẽ tìm lại niềm cảm hứng tại Nou Camp vào đêm 25/4 sắp tới !
Phạm Hoàng
Thethaovanhoa.vn