
Với sự xuất hiện của Paul Clement, trợ lý người Anh của HLV Ancelotti, PSG trở thành đội bóng liên hiệp quốc với tổng cộng 11 quốc tịch (tính riêng các cầu thủ là 10 quốc tịch). Tuy nhiên, đây chưa phải là kỷ lục của đội bóng có biệt danh “Inter của Ligue 1” khi mùa 2001/02 và 2002/03, quân số của PSG có tới 16 quốc tịch khác nhau.
Ở đội hình hiện tại của PSG, có 11 cầu thủ không mang quốc tịch Pháp gồm: Ceara, Nene, Leandro, Maxwell (cùng người Brazil), Tiene (Bờ Biển Ngà), Pastore (Argentina), Lugano (Uruguay), Bisevac (Serbia), Erding (Thổ Nhĩ Kì), Sirigu (Italia) và Moh.Sissoko (Mali).
Rồi cũng sẽ có lúc HLV Ancelotti tung ra sân toàn bộ 11 cầu thủ không mang quốc tịch Pháp. PSG sẽ mạnh, sẽ đa dạng, phong phú về lối chơi, về văn hoá. Tuy nhiên, tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì chất Pháp tại sân Công viên các Hoàng tử sẽ giảm đi rõ rệt. Và khi ấy, lò đào tạo cầu thủ nhí của PSG sẽ ra sao? Tương lai của họ như thế nào? Ligue 1 có còn là cái nôi sản sinh ra những tài năng trẻ?
Bongdaplus.vn