
Gặp nhau vào đúng thời điểm cùng phải chịu những mất mát về lực lượng vì bão CAN 2012 và chấn thương, Marseille cũng như Lille đều muốn giành chiến thắng nhằm khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trong những ngày tháng khó khăn sắp tới. Với thầy trò HLV Didier Deschamps, một thắng lợi giúp họ có thể thu hẹp được khoảng cách với đội đầu bảng PSG, đồng thời trả được món nợ lượt đi. Với Lille, mục tiêu thấp nhất là một trận hoà. Bởi nếu bại trận, thầy trò HLV Rudi Garcia còn rất ít cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Pháp.
Hiếm có thời gian nào, Marseille để thủng lưới ít như hiện tại. Ở 5 trận gần nhất, thủ thành Mandanda chỉ phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Trong khi, hàng công xuyên phá khung thành đối phương tới 13 lần. Quan trọng hơn, ngay cả khi thiếu vắng Kabore, Diawara và anh em nhà Ayew (về thi đấu tại CAN 2012), Marseille vẫn có thể thắng, thậm chí thắng một cách rất thuyết phục (hạ gục Caen 3-0 trên sân khách tại tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp là ví dụ tiêu biểu). Điều đó chứng tỏ, Deschamps đã giúp đội nhà đạt được sự ổn định cần thiết sau kỳ nghỉ Đông để thực hiện cú nước rút ngoạn mục như năm 2010 và giành chức vô địch.
Không nhiều thay đổi so với trận thắng Caen 5 ngày trước, HLV Deschamps chỉ đảo lại cánh trái của Marseille. Theo đó, Fanni được cho nghỉ để Dj.Traore trám vào chỗ trống ấy. Valbuena được bó vào giữa trong vai trò dẫn dắt lối chơi, Morel đá tiền đạo trái và Amalfitano chơi bên biên phải. Đối đầu với một đội mạnh như Lille, HLV Deschamps sẽ thận trọng hơn với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, thay vì 4-3-3 như trước.
Còn Lille vừa phải chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường tại sân Gerland của Lyon, nơi họ có bàn thắng dẫn trước và chơi hơn người ngay từ phút 11 (tứ kết Cúp Liên đoàn). Trận thua 1-2 trước Lyon có thể là khởi đầu cho mọi sự tệ hại nhất với thầy trò HLV Garcia, nếu họ không vượt qua được chính bản thân mình. Trong khi các đối thủ chính cạnh tranh chức vô địch (PSG, Marseille và Lyon) không ngừng vận động, làm mới mình, thì Lille không còn mạnh như mùa trước. Có thể hạ gục Marseille ở trận lượt đi nhờ đội hình tối ưu, nhưng Lille khó có điểm khi rời Velodrome rạng sáng mai với những vắng mặt của Debuchy, Basa và Sow.
CON SỐ
4. Marseille rất có duyên ở những phút bù giờ khi đã ghi được 4 bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
6. Khi Remy ghi bàn ở Ligue 1 2011/12, Marseille luôn không thua, với thành tích 4 thắng, 2 hoà.
7. Hai chân sút tốt nhất Ligue 1 mùa này của Marseille và Lille là Remy, Hazard cùng ghi được 7 bàn, trong đó có 1 cú đúp.
8. Marseille đang có chuỗi 8 trận không thua (7 thắng) trên mọi đấu trường.
10. Từ các phút 1-15 và 61-75, Lille thi đấu rất thiếu tập trung khi để thủng lưới 10/19 bàn.
17. Lille thường bùng nổ ở 30 phút cuối trận khi ghi được 17/33 bàn thắng trong khoảng thời gian này.
43. Marseille và Lille từng đụng độ nhau 43 lần tại Velodrome trong khuôn khổ giải VĐQG Pháp. Marseille thắng áp đảo 25 trận và chỉ thua 7 lần.
130. Đây là trận đấu thứ 130 trên băng ghế chỉ đạo Marseille của HLV Deschamps.
960. Nếu hạ gục Lille ngày mai, Marseille sẽ có chiến thắng thứ 960 tại giải VĐQG Pháp.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Mbia, Nkoulou, Dj.Traore; B.Cheyrou, Lucho; Amalfitano, Valbuena, Morel; Remy.
Lille: Landreau; Beria, Rozehnal, Chedjou, Bonnart; Balmont, Mavuba, I.Gueye; Joe Cole, Jelen, Hazard.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn