
Trong trận đấu đầu tiên thiếu 4 trụ cột đã về dự CAN 2012 (anh em nhà Ayew, Diawara và Kabore), đội hình sứt mẻ của Marseille vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Caen. Tấm vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Pháp là lời khẳng định của Marseille. Họ đã sẵn sàng cho trận đại chiến với Lille vào cuối tuần này, hay xa hơn là tháng 1 vô cùng căng thẳng.
Caen không phải đội hạng Ba Red Star mà Marseille vùi dập 5-0 vài ngày trước. Đội bóng hiện đứng thứ 14 trên BXH Ligue 1 từng hạ gục Marseille ngay tại Velodrome mùa bóng năm ngoái. Nói vậy để thấy chiến thắng 3-0 của Marseille không hề tầm thường, nhất là trong bối cảnh tan hoang lực lượng. HLV Deschamps đã tìm thấy niềm tin từ những lắp ghép có phần vá víu trong đội hình ra quân. Cặp trung vệ mới thiết lập Mbia – Nkoulou đã chơi một trận vô cùng chắc chắn. Hành lang trái cũng trở nên an toàn nhờ Djimi Traore, cầu thủ vốn chỉ quen ngồi dự bị. Morel không hề bỡ ngỡ trong vai trò mới ở vị trí tiền vệ cánh trái. Và điều đáng mừng nhất là những nhân vật phụ ở lượt đi như Amalfitano, Lucho Gonzalez đều chơi tốt hơn so với kỳ vọng. Mặc những tin đồn xung quanh việc rời Velodrome, Lucho vẫn chơi đầy cống hiến và hiệu quả. Trong khi đó, Amalfitano mang đến những đường chuyền sắc sảo mà một trong số đó đã giúp Remy lập công.
Cỗ máy hoạt động trơn tru của Deschamps sẽ không tìm đến được chiến thắng nếu thiếu người hùng quen thuộc Valbuena. Tiền vệ nhỏ con này mở ra chiến thắng cho Marseille bằng một pha sút phạt sở trường và khép lại đêm ác mộng của Caen từ một cú dứt điểm quyết đoán. Vắng những trụ cột người châu Phi, nhưng Marseille vẫn hội đủ yếu tố để vững bước trong tháng 1 này. Đó là đội hình đầy đặn và gắn kết, bên cạnh những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.
Bongdaplus.vn