
Ngoài St.Etienne, Nancy lần lượt thua trận trước Bordeaux và Rennes, những Lorient, Sochaux, Caen hay Brest không thể biện minh cho thất bại của họ tại vòng 1/32 Cúp Quốc gia Pháp. Trong quá khứ, Cúp LĐ và Cúp QG Pháp luôn đầy những bất ngờ. Tuy nhiên, vài ba mùa giải gần đây, các đại diện của Ligue 1 đã chú tâm hơn tới các Cúp, đặc biệt là Cúp Quốc gia, nhờ tiền thưởng tăng cao và có nhiều cơ hội để các cầu thủ dự bị thi đấu. Do vậy, rất ít khi những đội bóng đến từ Ligue 1 chịu dừng cuộc chơi quá sớm (các CLB Ligue 1 không phải đá sơ loại và chỉ bắt đầu chơi từ vòng 1/32).
Brest và Lorient là những CLB đầu tiên của Ligue 1 ra sân ở vòng này. Tuy nhiên, họ đã khởi đầu rất tệ và cùng thất bại, dù tung ra sân đội hình mạnh nhất. Brest bị loại bởi đội đang dẫn đầu BXH giải hạng Ba Pháp và bất bại ở 7 trận gần nhất, Niort. Đáng buồn hơn, Brest đã không ghi nổi một bàn thắng danh dự. Lorient cũng phải rời cuộc chơi trước Le Havre (Ligue 2) sau thất bại 3-4, mặc dù liên tục dẫn bàn trước. Những cú sốc cho Ligue 1 liên tiếp xảy ra khi Caen và Sochaux nối gót Brest, Lorient chia tay sớm. Cả hai cùng bị loại với tỉ số đậm từ các CLB Ligue 2.
Đây đúng là vòng đấu không may mắn của những đội bóng được đánh giá cao hơn. Hai đội bóng “làng” Sable-sur-Sarthe và Limoges (cùng hạng Năm) đã loại Sedan, Boulogne – những đại diện đang thi đấu tại Ligue 2.
Chưa từng lọt vào sâu như vậy tại Cúp Quốc gia, Sable-sur-Sarthe và Limoges đã tắm mình trong champagne để kỷ niệm ngày trọng đại này. Họ muốn noi gương Guingamp, Chateauroux hay Calais – những đội bóng đã viết lên truyện cổ tích ngày nào khi lọt vào tới trận chung kết của sân chơi danh giá thứ hai nước Pháp. Niort – Brest: 2-0
St.Etienne – Bordeaux: 1-1 (Bordeaux thắng pen)
Red Star – Marseille: 0-5
Bastia – Sochaux: 4-1
Caen – Troyes: 2-4
Rennes – Nancy: 3-0
Bongdaplus.vn