
Có một thực tế mà chưa người Valenciennes nào có thể giải thích được là tại sao đội bóng con cưng của họ chưa từng thắng Le Mans? Đối với những đại gia ở làng túc cầu Pháp như Marseille, Lyon, PSG hay Bordeaux, Valenciennes từng có những trận thắng dễ như dạo chơi. Thế nhưng, đối đầu với Le Mans, Valenciennes chỉ có được 1 trận hoà duy nhất 5 năm về trước. 9 lần còn lại, họ đều thua nhục nhã khi chỉ xuyên thủng lưới đối phương 3 lần và để thua tới 18 bàn.
Chưa hết, cách đây gần 2 năm, cũng tại vòng 1/32 Cúp Quốc gia Pháp, Valenciennes từng bị Le Mans chặn đứng bước đi đang rất sung mãn. Liệu lần này, khi Le Mans đã phải ngược về Ligue 2, Valenciennes có xoá bớt được nợ nần hay yếu tố kỵ giơ lại một lần nữa giúp đội chủ sân MMArena vượt qua đối thủ yêu thích?
Những ngày nghỉ lễ vừa qua, Le Mans đã trải qua một biến cố lớn khi sa thải HLV Cormier, đồng thời bổ nhiệm Zanko (HLV đội trẻ Le Mans) lên thay thế. Không thể cứu vãn thành tích tệ hại ở Ligue 2 (giờ chỉ lo trụ hạng), BLĐ Le Mans muốn dồn hết tâm sức cho Cúp Quốc gia nhằm lọt sâu nhất có thể và bổ sung vào ngân quỹ eo hẹp một khoản tiền kha khá (giải đấu này có quỹ thưởng chỉ đứng sau Ligue 1, cao hơn rất nhiều so với Cúp Liên đoàn).
Do đó, Le Mans quyết tâm thắng Valenciennes để duy trì thế áp đảo tuyệt đối trước CLB phía Bắc và chào mừng trận đấu đầu tiên của Zanko trên băng ghế HLV. Sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Laval cuối tháng 12/2011, HLV Zanko chỉ điều chỉnh chiến thuật từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-3-2-1 và thay A.Cisse bằng Koura trong vai trò tiền đạo cánh phải. Ra quân với đội hình này, Le Mans sẽ có tuyến phòng ngự chiều sâu hơn nhằm hạn chế tối đa số bàn thua, đồng thời duy trì được khả năng phản đòn nhanh.
Về phần mình, Valenciennes vốn ít duyên với giải đấu này nên không ra sân với đội hình tối ưu. Hơn nữa, thầy trò HLV Sanchez còn phải tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Bordeaux trong khuôn khổ Ligue 1 với tham vọng lần đầu tiên thắng ở xứ người trong mùa này.Le Mans: Makaridze; Adenon, Doumbia, Cuffaut, Bamba, Momi, Buaillon, F.Thomas, Koura, Narry, Ouali.
Valenciennes: Penneteau; Bong, Ducourtioux, Gil, Isimat-Mirin, Mater, Saez, Danic, R.Gomis, Kadir, Aboubakar.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn