
Nhắc lại điều này để thấy, đối với cả 2 đội bóng nhỏ này, ưu tiên số một bây giờ là cuộc chiến trụ hạng tại Ligue 1. Họ sẽ không quá phung phí sức lực cho phiên “chợ chiều” Cúp Liên đoàn.
Đó là tinh thần mà Dijon quán triệt trong trận đấu đêm nay. HLV Patrice Carteron tuyên bố sẽ tung vào sân những tân binh mới mang về ở kỳ CN mùa Đông. Họ là tiền vệ Achour (đến từ đội hạng Tư Ivry), tiền vệ Kumordzi (đến từ Panionios) và tiền đạo Koro Kone (từ Spartak Trnava). Những cầu thủ này gia nhập Dijon với nhiệm vụ làm đầy băng ghế dự bị. Và khi Carteron cho tất cả vào sân thì người ta đủ hiểu vị HLV trưởng của Dijon có mục đích gì tại Cúp Liên đoàn.
Thực ra đây là mặt trận mà Dijon từng gây tiếng vang khi loại gã nhà giàu PSG ở vòng 1/8. Nhưng trận đó PSG coi như tự thua vì ra quân với đội hình 2. Và bây giờ đến lượt Dijon làm điều tương tự.
Nice cũng không đặt tham vọng cao ở Cúp Liên đoàn. Nhưng ít ra với tư cách chủ nhà, họ vẫn thèm một chiến thắng làm đẹp lòng các CĐV. Vì thế nên HLV Marsiglia sẽ tung ra đội hình khá mạnh với những cầu thủ dày dạn như Mounier, Abriel, Digard, Meriem…. Cộng với lợi thế sân nhà nơi Nice thắng 4/6 trận vừa qua, các học trò của HLV Marsiglia hoàn toàn có thể vượt qua một Dijon thiếu quyết tâm.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nice: Fernandez, Clerc, Gomis, Pejcinovic, Monzon, Sable, Digard, Abriel, Meriem, Dja Djedje, Mounier.
Dijon: Tchagouni, Bamba, Paulle, Diallo, Malouda, Marcq, Baradji, Kumordzi, Achour, Achour, K.Kone.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn