
Tuy nhiên, chưa khi nào họ phải nhận tới 7 thất bại sau 20 vòng đấu. Liệu lần này, Lyon có đủ sức giành một suất dự Champions League mùa sau?
Lần đầu tiên kể từ mùa 1997/98, Lyon mới lại thua 7 trận sau 20 vòng. Mùa ấy, Les Gones chỉ về đích ở vị trí thứ 9. Và cũng từ đó, Sư tử vùng sông Rhône nước Pháp đã lập một kỷ lục mà không đội bóng nào tại mảnh đất hình Lục lăng đạt được: 13 mùa liên tiếp lọt vào Top 3 Ligue 1, trong đó có 7 chức vô địch liên tiếp. Lịch sử Ligue 1 từng chứng minh chưa CLB nào chen chân được vào 3 vị trí đầu tiên khi để thua 7 trận sau 20 vòng.
Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, dù đã thua 7 trận, nhưng thầy trò HLV Remi Garde lại đang sở hữu số điểm (35) nhiều hơn 2 mùa gần nhất dưới triều đại cựu HLV Claude Puel ở cùng thời điểm hiện tại (34 điểm ở mùa 2010/11 và 33 mùa 2009/10). Thậm chí, Lyon còn có nhiều hơn 2 điểm ở mùa mà họ vô địch (2002/03). Điều lo ngại lớn nhất lúc này là đẳng cấp vượt trội của PSG khiến cuộc đua trở lại đỉnh cao vinh quang Ligue 1 của Lyon trở nên bấp bênh và xa vời.
Không thể trách HLV Remi Garde hay tham vọng nhỏ của chủ tịch Jean-Michel Aulas (chỉ xem mùa 2011/12 như một năm chuyển giao thế hệ và không đề ra mục tiêu vô địch Ligue 1). Bởi Lyon sa sút phần nhiều do khủng hoảng lực lượng. Đỉnh cao là ở trận thua 0-1 tại Montpellier vừa qua. “Bão” CAN 2012, chấn thương và treo giò đã lấy đi của HLV Remi Garde 15 cầu thủ, trong đó có tới 12 người đã chơi ở Ligue 1: Vercoutre, Reveillere, Dabo, Cris, B.Kone, Lovren, Mensah, Cissokho, Gomis, Gourcuff, S.Kone và Tafer.
Chưa bao giờ Lyon mất cùng lúc 7 hậu vệ chính và dự bị. Do đó, dù hàng tiền vệ cũng phải vá víu nhưng HLV Garde buộc phải kéo Gonalons xuống đá trung vệ, đồng thời để Umtiti, G.Fofana (chưa từng xuất hiện tại Ligue 1) ra sân đá chính, cho đủ người. Thiếu vắng hàng loạt nhân sự như vậy mà chỉ chịu thúc thủ 0-1 trước đội đang xếp thứ 2 Ligue 1 (Montpellier) cũng có thể gọi là “thành công” của Lyon! Bởi, HLV Garde đã dùng rất nhiều cầu thủ trẻ, với 5 người trưởng thành từ lò đào tạo CLB (Gonalons, Umtiti, Grenier, Pied, Lacazette) và 2 người thuộc ĐT U21 Pháp (G.Fofana, Kolodziejczak).
Cũng may, đúng lúc này, Ligue 1 tạm nghỉ 2 tuần cho các trận đấu ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia, cũng như bán kết Cúp Liên đoàn Pháp. Đây là khoảng thời gian tạm đủ để chiến lược gia 45 tuổi này xốc lại tinh thần thi đấu cho các cầu thủ và những chấn thương của Gourcuff, Cris, Cissokho, Tafer, Gomis, Lovren hoàn toàn bình phục. Khi đã có trong tay lực lượng tối ưu, HLV Garde sẽ giúp Lyon thực hiện cú nước rút ngoạn mục và tiếp tục lọt vào Top 3 Ligue 1 như truyền thống?
Bongdaplus.vn