
Chứng kiến cú đúp của Loic Remy vào lưới Lille, HLV Deschamps chỉ nhận xét ngắn gọn: “Chúng tôi cần Remy cho phần còn lại của mùa giải”. Một phát biểu nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Tottenham đang ráo riết theo đuổi cầu thủ này.
Có thể nói, tiền đạo 25 tuổi này đang nắm giữ đến 50% sức mạnh tấn công của á quân Ligue 1. Dù cho Marseille lúc hay lúc dở, Remy vẫn luôn là cầu thủ có phong độ ổn định nhất CLB. Mùa giải năm ngoái, tuyển thủ Pháp này là tay săn bàn hiệu quả nhất CLB với 16 lần lập công tại Ligue 1. Mùa giải này Remy vẫn khẳng định vai trò quan trọng đó. Cú đúp vào lưới Lille đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại Ligue 1 mùa 2011/12 lên con số 9. Cộng thêm 4 pha kiến tạo, Remy đã đặt dấu ấn vào 13 trong số 29 bàn thắng của Marseille mùa này.
Tính trên mọi mặt trận, Loic Remy đã có tổng cộng 18 pha lập công từ đầu mùa giải.
Và điều đáng chú ý là Marseille chưa bao giờ thua mỗi khi cựu tiền đạo Nice nổ súng.
Đội quân của Deschamps từng bị Dortmund dẫn trước tới 2 bàn ngay trên đất Đức, nhưng chính Remy đã truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng ngoạn mục bằng bàn rút ngắn xuống còn 1-2 (Marseille thắng 3-2). Hay như trong trận đấu với ĐKVĐ Lille, hàng công của Marseille đã tỏ ra bế tắc trước khi Remy tỏa sáng với cú đúp.
Tư cách của một cầu thủ lớn bộc lộ rõ nét ở Remy trong những trận cầu quan trọng nhất của Marseille mùa này. Có một chi tiết đáng lưu ý, Remy đang là cầu thủ đánh đầu giỏi nhất trong số 5 giải vô địch châu Âu với 6 pha lập công từ trên cao (ngang bằng Steven Fletcher của Wolves). Trong khi, sở trường của tuyển thủ Pháp là dứt điểm chân phải chứ không phải đánh đầu.
Với một chân sút toàn diện như vậy, dễ hiểu tại sao Tottenham sẵn sàng chi ra 24 triệu euro để có Remy.
Bongdaplus.vn