
Được biết, ngày 17/1, chính Hoàng thân Tamin (đại diện của QSI - chủ sở hữu PSG) đã nhận trực tiếp hồ sơ của vụ Tavez từ tay Sheuk Mansour, ông chủ Man City. Hai đại gia này vốn là những người bạn thân thiết lâu năm tại Qatar và cùng bắt tay nhau thực hiện nhiều phi phụ làm ăn trong các lĩnh vực kinh doanh cũng như bóng đá.
Có lẽ, chính mối quan hệ giữa hai ông chủ quyền lực này đã giúp Leonardo tin rằng, Tevez sẽ đến Parc des Princes trong ít ngày tới. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã rất rõ ràng. Chỉ còn việc thuyết phục Tevez đến nước Pháp. Vốn không có ý định gia nhập PSG, chỉ thích khoác áo Milan, nhưng Tevez lại bị lôi cuốn bằng mức lương khủng (gần 1 triệu euro/tháng) theo Leonardo đề nghị. Hơn nữa, Milan không rủng rỉnh tiền như PSG. Muốn mua Tevez, họ phải bán Pato cho... PSG. Mới đây, Pato khẳng định sẽ anh ở lại sân San Siro.
Sau khi Man City tuyên bố chỉ bán Tevez với giá 37 triệu euro, Milan không phản ứng gì. Còn Inter (cũng đang muốn mua Tevez) thì do dự. Chỉ PSG sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ ấy để sở hữu chân sút 27 tuổi này. Từng thất bại trong 2 vụ Beckham và Pato, nên lần này Leonardo rất quyết tâm có bằng được Tevez để vớt vát lại hình ảnh cho PSG và chính bản thân mình.
Bongdaplus.vn