
Chỉ trong một ngày, đội bóng ĐKVĐ Ligue 1 đã gần như hoàn tất cuộc “thay máu” trên hàng công: chân sút số một Moussa Sow sẽ rời sân Metropole để nhường chỗ cho Nolan Roux.
MOUSSA SOW ĐI, NOLAN ROUX ĐẾN
16h ngày thứ Ba, cái bắt tay giữa chủ tịch Michel Seydoux và các đại diện Fenerbahce trong cuộc gặp gỡ ở quận 8 Paris coi như thông qua vụ chuyển nhượng Moussa Sow. Chân sút người Senegal sẽ gia nhập đội bóng TNK ngay trong TTCN mùa Đông với giá 13 triệu euro, trong đó 10 triệu euro được trả luôn. Ngay sau khi trở về từ CAN 2012, tiền đạo 25 tuổi này sẽ đến Fenerbahce kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm rưỡi. Tại đội bóng mới, Moussa Sow nhận được mức lương rất cao 350.000 euro/tháng đã trừ thuế. Trong khi ở Metropole hiện tại, anh chỉ đút túi 1,2 triệu euro/năm, tương đương 100.000 euro/tháng.
Vụ chuyển nhượng Moussa Sow chóng vánh thì thương vụ Nolan Roux cũng nhanh gọn không kém. 21h cùng ngày, Brest chính thức thông báo họ đã chấp nhận bán Nolan Roux cho Lille với giá 8 triệu euro. Chân sút 23 tuổi cũng đã thỏa thuận xong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với nhà ĐKVĐ nước Pháp. Nếu không có bất ngờ lớn, Nolan Roux sẽ đá trận ra mắt tại Lille ngay cuối tuần này, trong cuộc chạm trán Compiegne tại cúp Quốc gia Pháp.
BÁN RẺ THAM VỌNG?
Vẫn biết Lille là đội bóng rất giỏi trong khoản “nuôi” cầu thủ để bán, như từng thu về cả trăm triệu euro nhờ các thương vụ Bodmer, Bastos, Kader Keita, Odemwingie, Rami… Nhưng việc họ chấp nhận bán Moussa Sow ngay giữa mùa giải vẫn khiến giới chuyên môn bất ngờ. Ai cũng biết, tuyển thủ Senegal này là linh hồn trên hàng công Lille từ vài mùa giải qua. Chức vô địch Ligue 1 năm ngoái của Lille có công đóng góp rất lớn của Sow, khi anh đoạt ngôi "Vua phá lưới" với 25 bàn thắng. Tại Ligue 1 năm nay, mặc dù không còn bùng nổ nhưng Sow vẫn là tiền đạo hiệu quả nhất CLB với 6 pha lập công. Chưa ai hình dung được Lille không có Sow sẽ là đội bóng như thế nào. Họ vẫn còn Hazard, Payet, Joe Cole nhưng không ai thay thế được vai trò quá lớn của Sow trên tuyến đầu.
Nolan Roux, bản hợp đồng chữa cháy của Lille mới chỉ ở dạng tiềm năng. Phong độ của cầu thủ này cũng chẳng gây ấn tượng, với chỉ 29 bàn thắng sau ba năm ở Brest. Tất nhiên Lille có thể đào tạo Roux thành một tay săn bàn cỡ bự, nhưng đó là chuyện trong vài năm tới. Còn hiện tại, cầu thủ 23 tuổi này rất khó bù đắp khoảng trống mà Sow để lại.
Đã đến lúc phải đặt câu hỏi về tham vọng của ĐKVĐ Ligue 1 ở mùa này. Nếu muốn bảo vệ chức vô địch, hoặc ít nhất là cạnh tranh vé dự Champions League, Lille sẽ không đời nào bán đi chân sút tốt nhất của họ vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải.
Bongdaplus.vn