Kể từ khi Yaya cùng cậu em trai Kolo về dự CAN 2012, Man City đã gặp khó khăn về mặt lực lượng. Đội bóng của họ bị loại ở cả Carling Cup (trước Liverpool) và FA Cup (trước M.U). Mới đây, Man City đã thua 0-1 trước Everton ở vòng 23 Premier League và khiến cho M.U bắt kịp về mặt điểm số.
Yaya Toure nâng cao chiếc cúp FA, danh hiệu đầu tiên của Man City sau 34 năm - Ảnh Getty
Trước quá nhiều những biến cố ấy, Yaya Toure đã thừa nhận rằng anh đã cảm thấy khó khăn khi phải xem các đồng đội của mình thi đấu qua TV. "Tôi đã cảm thấy nhói đau khi xem các trận đấu đó qua TV bởi trách nhiệm của tôi là phải giúp các đồng đội", Yaya nói trên tờ Daily Mirror.
"Những thất bại đó là một nỗi đau bởi vì tôi muốn giành cú ăn ba nhưng tôi không nghĩ đó là bởi sự vắng mặt của tôi. Tôi không phải là mẫu cầu thủ quá quan trọng của Man City", Yaya nói thêm.
Bên cạnh đó, cựu cầu thủ của Monaco cũng dành những lời ngợi khen cho Silva, người mà Yaya cho rằng là cầu thủ hay nhất Premier League hiện nay. "David Silva là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đó là một thực tế không thể nghi nghờ. Cậu ấy giúp Man City vượt trội so với M.U và Chelsea. Tôi thấy tự hào vì được chơi bóng cùng cậu ấy. Aguero cũng là một cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy có một sự gắn kết với nhau".
Dù khẳng định mình không phải là cầu thủ quan trọng nhất của Man City nhưng Yaya cũng cho rằng anh đã hoàn thiện rất nhiều từ khi tới Man City từ Barcelona hồi năm 2010. "Tôi rời Barca để hoàn thiện mình và tôi tin rằng tôi đã sẵn sàng cho những thách thức và điều đó làm tôi hạnh phúc", tiền vệ người Bờ Biển Ngà nói thêm.
Nguồn: thethaovanhoa.vn