
Đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc Paul Pogba sẽ bị đẩy khỏi Man United vì thái độ "sao" và việc đòi hỏi quá cao về lương bổng cách đây không lâu. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, tiền vệ trẻ người Pháp này vẫn được HLV ALex Ferguson giữ lại cho dù đã từng tuyên bố những đòi hỏi ấy là điều mà ông không chấp nhận được.
Còn nhớ hồi đầu tháng trước, khi được BLĐ Quỷ đỏ đề nghị gia hạn hợp đồng, Pogba đã từ chối. Người đại diện của Pogba khẳng định tiền vệ này sẽ chỉ ký hợp đồng mới khi được nhận một mức lương cao gấp 2 đến 3 lần so với con số 15.000 bảng/ tuần mà đội chủ sân Old Trafford đề nghị. Nếu không được như thế, Pogba sẽ chuyển sang một đội bóng khác.
Tiền vệ 18 tuổi này càng có cớ làm mình làm mẩy hơn sau khi có tin Juventus và Man City muốn có anh. Tuy nhiên phía Man United chẳng thèm phản ứng gì nhưng lại hành động mạnh tay ngay sau đó.

Pogba dĩ nhiên chẳng mong điều đó sẽ xảy ra với mình. Thái độ ngoan ngoãn của cầu thủ người Pháp này trong thời gian gần đây khiến HLV Alex Ferguson hài lòng và đã xếp anh vào danh sách thi đấu của đội một. Cách đây 2 ngày, Pogba cũng đã được tung vào sân trong trận đấu với Stoke, đây là trận đấu đầu tiên của anh tại Premier League.
Pogba cũng chẳng thể vui hơn khi lần đầu tiên được góp mặt tại giải đấu lớn bậc nhất hành tinh như Premier League và thật dễ hiểu khi không lâu sau đó, tiền vệ này đã phát biểu anh muốn ở lại Man United.

Pogba đã biết sợ và đã biết mình đang đứng ở đâu, đó hẳn cũng chính là điều Ferguson muốn các học trò của mình phải hiểu. Rắc rối đã đi qua, hy vọng những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến với ngôi sao mới 18 tuổi này.
Xem video màn trình diễn đầu tiên của Pogba tại Premier League
chip-bongdaplus.vn