Tiền vệ Jay Spearing đã ca ngợi người đồng đội của mình sau bàn mở tỉ số vào lưới Wolverhampton. HLV Kenny Dalglish cũng khẳng định: “Bàn thắng này là điều tuyệt vời cho Andy”. Và sau đó, sẽ còn nhiều, nhiều những tán dương nữa tới từ chính các đồng đội của Carroll ở Liverpool. Vui là thế, được tung hô là thế nhưng bản thân Carroll có lẽ khó có thể hài lòng.

Carroll đã ghi bàn cho Liverpool - Ảnh Getty
Bàn thắng vào lưới Wolves mới chỉ là pha lập công thứ 7 của Carroll cho Liverpool sau tròn 1 năm, tính từ lúc ra mắt đội bóng khi vào thay người trong chiến thắng 3-1 trước M.U ngày 6 tháng 3 năm ngoái. Trung bình, đội bóng thành phố cảng phải trả 5 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Carroll. Bàn thắng đó cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 10 chân sút người Anh ghi được cho Liverpool. Với một chân sút đã ngốn mất của đội bóng tới 35 triệu bảng, đã luôn duy trì hiệu suất 0,5 bàn một trận cho Newcastle suốt hai mùa giải, được cả một tập thể sẵn sàng phục vụ, luôn có sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV, thành tích đó quả là đáng xấu hổ.
1 năm về trước, Carroll tới Liverpool trong những sự kì vọng. Anh cùng với Stewart Downing, Charlie Adam và Johan Henderson hứa hẹn sẽ làm sống lại kỉ nguyên hoàng kim của Liverpool những năm 70, 80, khi Lữ Đoàn đỏ liên tục mang về phòng truyền thống 4 chiếc cúp Châu Âu và hàng loạt danh hiệu cao quý khác. Cho tới cả lúc này, Kenny Dalglish vẫn khẳng định niềm tin vào chân sút mà đích thân ông đã đưa về. không hề có những lời chỉ trích, Dalglish tin rằng niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ và ông cần những tố chất lý tưởng của Carroll để xây dựng nên đội bóng trong mơ. Vị trí của cầu thủ 22 tuổi người Anh tại Liverpool còn hơn là một ngôi sao. Anh là một biểu tượng cho tư duy bóng đá của Dalglish, là minh chứng cho lối chơi tấn công biên thuần Anh mà Dalglish muốn làm sống lại ở Anfield. Chiến lược gia người Scotland không thể phủ nhận Carroll, vì làm thế nghĩa là phủ nhận chính sách mà ông áp dụng cho Liverpool, là thừa nhận thất bại của một tư duy chơi bóng đến từ quá khứ và có lẽ đã quá lỗi thời ở thời điểm hiện tại.
Carroll đã giải tỏa cơn khát ghi bàn. Nhưng cần bao lâu nữa và Liverpool có thể tiếp tục kiên nhẫn tới lúc nào? Không ai biết cả. Chỉ có một sự thật: với Carroll là họng súng chủ lực, hàng công của Liverpool mới chỉ có 28 bàn thắng, tệ nhất trong nhóm 7 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng.
Minh Chiến
Thethaovanhoa.vn