
Phán quyết này của tòa án London dĩ nhiên không làm hài lòng bên nguyên đơn là trung vệ Ferdinand và QPR. Tuy nhiên, nó lại có ý nghĩa rất tích cực đến cá nhân John Terry, CLB Chelsea và đặt biệt là ĐT Anh.
Thuật lại diễn biến vụ việc, sau trận đấu giữa Chelsea và QPR hôm 23/10 năm ngoái, trung vệ Anton Ferdinand đã khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền buộc tội John Terry đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với anh.
Sau quãng thời gian khá dài tiến hành điều tra với chứng cớ là khẩu hình được ghi lại ở nhiều góc quay, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm tuyên Terry có lỗi. Tuy nhiên, ngay lập tức đội trưởng ĐT Anh đã lên tiếng phủ nhận mình có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Ferdinand và mời luật sư biện hộ. Hôm qua, tòa án London đã tiến hành xử phúc thẩm, với sự vắng mặt của Terry, song lại ra quyết định đình lại vụ việc cho đến tận tháng 7 tới.
Với quyết định tạm hoãn phiên xử của tòa án, kể như Terry vẫn vô tội. Như thế, chắc chắn nếu không dính chấn thương hoặc mắc vào một scandal đình đám nào mới, trung vệ của Chelsea sẽ đeo băng thủ quân ĐT Anh tại VCK EURO 2012 diễn ra tại Ukraine và Ba Lan mùa Hè này.
Được biết, sau nghi án John Terry phân biệt chủng tộc, nhiều ý kiến cho rằng HLV ĐT Anh, Fabio Capello, cần tước băng đội trưởng Tam Sư của Terry đồng thời loại anh khỏi danh sách tham dự EURO 2012. Từ đó đến nay, Don Fabio vẫn giữ thái độ im lặng. Giờ thì ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không lo phải ra quyết định loại trung vệ tốt nhất bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại như Terry, sau khi đã chắc chắn không có chủ công Wayne Rooney ở 2 trận vòng bảng đầu tiên.
Bongdaplus.vn