
Bị Man United đẩy đi hết đến Royal Antwerp rồi Wolves theo dạng cho mượn, trước khi chính thức tìm được bến đỗ ổn định vào ngày 13/1 vừa qua, Gibson (cầu thủ M.U thứ 4 trong lịch sử gia nhập Everton dưới thời HLV David Moyes) có quyền trách M.U không biết cách trọng dụng tài năng của anh.
Nhưng không những chẳng nói xấu đội bóng cũ lấy một lời, tiền vệ 24 tuổi này còn gián tiếp đưa Quỷ đỏ trở lại đường đua tới ngai vàng Premiership, bằng bàn thắng duy nhất giúp Everton hạ gục Man City. Đó là pha lập công đúng “chất” của Gibson: Một cú sút bóng sống trời giáng, không cho Joe Hart của Man City cơ hội cản phá.
Đứng ở góc độ ý nghĩa, M.U phải đặc biệt cảm ơn Gibson về bàn thắng ấy. Nhưng xét trên khía cạnh tình cảm, tiền vệ từng được kỳ vọng sẽ trở thành Roy Keane phiên bản 2 cũng cần phải cảm ơn… Man United.
Phong cách ghi bàn kiểu Roy Keane ngày nào chẳng phải Gibson học được từ Institute (đội bóng đầu tiên anh gia nhập), mà được đúc kết chính nhờ quãng thời gian 7 năm anh gắn bó với Man United. Tất cả những bản năng Gibson có ngày hôm nay, một phần rất lớn, được lĩnh hội từ Sir Alex, từ những kỳ vọng mà NHM Quỷ đỏ đã dành cho anh. Và rạng sáng qua, việc Gibson ghi bàn, vừa tạo dựng chỗ đứng của anh tại Everton, vừa gián tiếp giúp M.U, cũng là cái ơn tất yếu anh phải trả cho Man United.
Bongdaplus.vn