
Chỉ những người London mơ mộng nhất mới dám nghĩ đến chức vô địch cho Chelsea sau trận hòa Swansea rạng sáng qua. Họ không những vấp ngã, mà tiếp tục thể hiện sự bế tắc cùng cực khi phải nhờ đến pha Neil Taylor đá phản lưới nhà mới có được 1 điểm. Khoảng cách của Chelsea với 2 đội bóng thành Manchester nay đã lên tới 12 điểm.
Vài vòng trước, từ Stamford Bridge đã bắn đi một thông điệp: Chelsea coi trọng FA Cup. Từ Ivanovic cho đến HLV Villas-Boas, xuất hiện trên mặt báo đều nói về khát vọng tại FA Cup, đấu trường “hạng hai” của nước Anh. Thật ra, ai cũng hiểu rằng đó là nơi duy nhất mà Chelsea có hy vọng giành được một danh hiệu trong mùa này. Họ vẫn còn một đấu trường nữa, Champions League. Nhưng cái thời Chelsea còn ở thế được viển vông, thời cựu HLV Ancelotti tuyên bố vô địch Premiership cũng không quan trọng bằng việc lọt vào chung kết Champions League, thứ duy nhất Abramovich còn thiếu, đã qua rồi. Chelsea đang ở một vị thế yếu đuối hơn rất nhiều.
Tottenham và Chelsea hiện đang được các nhà cái châu Âu coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch FA Cup 2011/12. Một số nhà cái châu Á khẳng định Chelsea là đội có khả năng vô địch cao nhất. Với việc mục tiêu ở Premiership giờ chỉ còn là giữ vị trí trong Top 4, có lẽ FA Cup đã chính thức trở thành mục tiêu số một của The Blues ở mùa bóng này.
Trận hòa Swansea đến đúng vào ngày mà Chelsea công bố báo cáo tài chính niên khóa 2010-2011. Không ngạc nhiên khi họ lại tiếp tục báo lỗ với một con số đáng sợ. Từ tháng 6/2010 đến 6/2011, doanh thu của Chelsea tiếp tục tăng lên mức 222,3 triệu bảng, so với 205,8 triệu bảng của năm trước đó. Nhưng điều đó chỉ giúp họ lỗ ít hơn chút ít, và “đạt mức” 67,7 triệu bảng (năm trước, họ lỗ 70,9 triệu). Đây là một thực tế có thể dễ dàng đoán trước, với thương vụ kỷ lục của Fernando Torres tháng 1 năm ngoái (mua 50 triệu bảng).
Có một chi tiết đặc biệt là đúng vào ngày Chelsea báo lỗ 70,9 triệu bảng vào cuối tháng 1/2010, Abramovich đã nhấc điện thoại gọi cho ông chủ John W.Henry của Liverpool để hỏi mua Torres. Đó có thể coi là một canh bạc tất tay để giải quyết bế tắc của tỷ phú người Nga. Nhưng canh bạc đó đã thất bại thảm hại, và năm nay, khi Chelsea lại báo lỗ, không thấy ông chủ của họ thực hiện thêm một vụ chuyển nhượng điên rồ nào nữa.
BLĐ Chelsea vẫn đang cố bày tỏ sự lạc quan với chút tiến triển trong kinh doanh: “Những gì đã đạt được là đáng hài lòng trong bối cảnh nền kinh tế đang rất khó khăn” – GĐĐH Ron Gourlay tuyên bố. Chủ tịch Bruce Buck vẫn tin rằng CLB Chelsea của ông đang trong lộ trình “đảm bảo những yêu cầu của Luật Công bằng tài chính từ UEFA và xây dựng một đội hình đủ sức giành các danh hiệu”. Có lẽ, từ nay cho tới khi Chelsea công bố báo cáo tài chính năm sau, ông chủ Abramovich sẽ lại phải ký séc xóa nợ cho đội bóng của mình một lần nữa, như thói quen của ông suốt gần một thập kỷ qua.
Bongdaplus.vn