Amos có màn ra mắt tại Premier League mùa này trong chiến thắng 2-0 trước Stoke hôm thứ Tư. Đó là trận đấu thủ thành 21 tuổi thi đấu khá tốt khi giữ sạch mành lưới để giúp M.U san bằng khoảng cách với Man City trên BXH.
Ben Amos trong trận gặp Stoke - Ảng Daylife
"Tôi đã chờ đợi rất lâu cho cơ hội và thật may mắn tôi đã tận dụng nó rất tốt. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để chơi trong cả mùa giải", Amos tự tin nói, "Thật bực bội khi cơ hội không xuất hiện nhưng bạn phải luôn sẵn sàng. Khi nó đến, bạn phải thật tập trung như tôi đã thể hiện".
"Tất cả những gì tôi có thể làm là ra sân và chứng tỏ tốt nhất năng lực của mình, tạo sức ép lên các thủ môn khác trong tập luyện để tìm lấy cơ hội cho bản thân", anh tiếp tục, "Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV".
Amos đến với sân Old Trafford năm 2008 nhưng hôm thứ Tư mới là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của anh cho M.U. Trong bối cảnh Lindegaard vẫn phải nghỉ thêm 3 tuần nữa bởi chấn thương mắt cá, trong khi cơ hội trở lại của De Gea không thật sự rõ ràng, rất có thể mong ước của Amos sẽ trở thành hiện thực.
H.D
Thethaovanhoa.vn