
Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ phải đối mặt với một án phạt từ FA sau khi "tổng sỉ vả" đội ngũ trọng tài bắt trận Man United-Newcastle ngay trong phòng họp báo sau trận đấu. HLV người Scotland đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi tuyên bố rằng đó là một quyết định tồi tệ nhất ông từng chứng kiến, là một quả penalty chỉ có trong trí tưởng tượng của các trọng tài.

Trở lại với tình huống gây tranh cãi này, Rio Ferdinand dường như đã phạm lỗi với Ben Arfa theo hướng nhìn từ phía khung thành của Newcastle sang khung thành của Man United. Tuy nhiên ở góc quay ngược lại thì không phải như thế. Trung vệ của Quỷ đỏ đã phá trúng bóng trước khi va vào chân Ben Arfa.

Còn đáng nói hơn khi từ điểm chạm bóng của Rio Ferdinand tới vị trí của trọng tài biên John Flynn khoảng cách chỉ là hơn 7m, quá gần và quá rõ ràng để vị trợ lý trọng tài này có thể đưa ra một quyết định chính xác. Tuy nhiên chẳng hiểu sao John Flynn lại dứt khoát cho rằng đó là một quả penalty trong sự ngỡ ngàng của Rio Ferdinand, các cầu thủ áo đỏ và sự phẫn nộ của các CĐV trên khán đài.


Ảnh 1: Trọng tài chính và trọng tài biên đều đứng rất gần ở tình huống này
Ảnh 2: Chân Rio Ferdinand đã hất bóng đi trước khi va chạm với Ben Arfa
Ferguson nổi đóa cũng thật dễ hiểu. HLV của M.U tuyên bố thêm: "Hai năm trước, Man United đã mất chức vô địch bởi quả penalty ngớ ngẩn ở trận đấu với Chelsea. Hy vọng tới tháng 5, tôi không phải nhắc lại quả penalty trên trời rơi xuống ở trận gặp Newcastle này bởi sự kém cỏi của các trọng tài".
CLIP: Tình huống dẫn tới quả penalty của Newcastle
chip-bongdaplus.vn