Ở Anh bây giờ, người ta gọi Man xanh là “siêu CLB”, là “đội bóng đến từ hành tinh khác”. Họ có lý, khi nhìn thày trò Mancini thi đấu ở giải quốc nội. Thống kê cho thấy, có vô số kỷ lục bị Man City phá vỡ như số trận thắng, số bàn thắng và cả cách thắng… Để rồi lúc này, Man xanh độc chiếm ngôi đầu BXH, với thông số vượt trội.
Đã có lúc, tất thảy nhìn vào Man City với ánh mắt xem thường. Đã có lúc, người ta chỉ coi Man xanh là một anh nhà giàu không hơn không kém. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Mancini và các học trò khiến phần còn lại của Premier League ngày một tôn trọng, rồi dần dần nể phục, thậm chí sợ sệt họ hơn.
Với số đông, cờ trắng đầu hàng đã được giơ lên. Phải thôi, 12 vòng đấu bất bại là 12 đối thủ chẳng làm gì được Man xanh. Chuỗi thành tích ấn tượng ngày một thêm dày ấy vô tình càng giúp Man City có thêm tự tin, bản lĩnh để hướng về phía trước. Nhưng vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Chả phải người ta đã đúc kết câu: “Không có gì là không thể” đó sao!
Cái lý để tin Liverpool, một phần đến từ đó. Nhưng chưa hết. Bởi ngay cả ở những yếu tố mang nặng ý nghĩa tinh thần như thế, thì The Kop cũng có vô số điểm tựa để nhen lên hy vọng. Xét về truyền thống và đẳng cấp, ngay ở thời điểm hiện tại, khó ai dám khẳng định Man City hơn Liverpool. Xét về thành tích đối đầu, Man xanh chỉ là một chú lùn, một nạn nhân tội nghiệp trước The Kop. Ai không tin, cứ xem lại kết quả trận Premier League mùa trước giữa hai đội ở Anfield. Và xét cả về thực lực, dù đúng là giá trị đội hình Man xanh cao hơn, nhưng chưa chắc đã chất hơn?
Vả lại, chẳng hiểu có phải nhờ phẩm chất của một đội bóng lớn hay không mà Liverpool luôn chơi tốt trước các đại gia Anh trong giai đoạn gần đây. Riêng mùa này, ít nhất thì Chelsea, Arsenal, Everton đã là nạn nhân. Còn M.U cũng suýt thua. Sự hưng phấn đến từ đó hẳn sẽ thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào thày trò Kenny Dalglish.
Nên nhớ, điểm yếu của Man City, tốc độ, lại là điểm mạnh của Liverpool. Trên sân nhà và trước khán giả nhà, tốc độ và bầu nhiệt huyết chiến đấu sẽ là vũ khí tối thượng của The Kop. Một khi những vũ khí ấy được sử dụng với công suất tối đa và đạt hiệu quả, thì một Man City đang bất khả chiến bại vẫn có thể bị… đánh bại.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Liverpool: Gerrard vẫn vắng mặt do chấn thương. Carragher, Downing có thể sẽ chỉ đá dự bị.
Man City: Balotelli đã khỏi ốm. Tevez tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CÓ BIẾT?
+Nếu thắng, Man City sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB, với chuỗi 8 trận thắng tại giải VĐQG Anh. Còn hòa, kỷ lục 16 trận không thua cũng sẽ được xác lập với Man xanh.
+Kể từ năm 1956, Man City mới 2 lần thắng Liverpool tại Anfield. Còn 30 năm qua, sau 22 trận làm khách Liverpool, Man xanh thắng đúng 1 trận. 8 trận đến Anfield gần nhất, Man City thua 6, hòa 2.
+Liverpool bất bại cả 8 trận gần nhất (thắng 6, hòa 2) khi gặp M.U, Man City, Chelsea và Arsenal.
Nguồn: bongdaplus.vn