
HLV Fabio Capello vừa bị cánh báo chí phát hiện bí mật tới Nga vào hôm thứ Sáu (25/11). Chiến lược gia người Italia giải thích rằng việc ông có mặt ở Nga là để xem vở ballet “Sleeping Beauty” tại nhà hát Bolshoi. Giới truyền thông khẳng định Don Fabio đang lấy cớ này nọ để che dấu vụ đàm phán chuyển sang dẫn dắt Anzhi sau khi mãn hạn hợp đồng với ĐT Anh (sau VCK EURO 2012).
HLV Capello cương quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới và khẳng định: “Tôi tới Moscow để viếng thăm nhà hát Bolshoi. Đó là lý do duy nhất khiến tôi đến đây”.
Phán đoán của giới truyền thông hoàn toàn có cơ sở. Giao kèo cũ của Don Fabio với Tam Sư sắp sửa đáo hạn và bản thân chiến lược gia người Italia cũng tuyên bố không tái ký hợp đồng. Thế nên việc HLV Capello ráo riết tìm bến đỗ mới là chuyện hết sức bình thường.

LĐBĐ Anh cũng không hề ngăn cấm HLV Capello đi tìm bến đỗ mới. Bởi trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên có điều khoản chiến lược gia người Italia được phép liên hệ với đội bóng khác trong trường hợp dẫn dắt ĐT Anh vượt qua vòng loại EURO 2012. Có chăng việc Don Fabio bị phát hiện bay sang Moscow có thể gây ra hiệu ứng không tốt cho nội bộ của Tam Sư.
Chưa kể, trong trường hợp Tam Sư không có được kết quả tốt đẹp tại EURO 2012, NHM sẽ nghĩ ông không dồn toàn lực chỉ đạo các tuyển thủ, không quan tâm đến vận mệnh đội nhà vì đã tìm được địa chỉ mới, an nhàn và giàu có hơn.
Con trai đồng thời là người đại diện của HLV Capello - Pierfilippo Capello chủ động đăng đàn phủ nhận những hoài nghi của báo giới: “Cha tôi đã nhận được lời mời sang Nga dự buổi biểu diễn kịch. Ông ấy là một người rất yêu nghệ thuật. Nếu ông ấy được một CLB nào đó tiếp cận thì tôi chắc chắn sẽ phải ở đó để làm công việc của người đại diện. Còn hiện tại, tôi vẫn đang ở Anh:”.
bongdaplus.vn