Bầy Chích chòe dường như đã mỏi cánh, sau gần 1/3 chặng đường của Premiership 2011/12. Cho đến thời điểm này, Newcastle xứng đáng với danh hiệu “ngựa ô” của Premiership 2011/12. Vị trí thứ 4 trên BXH hiện tại, thậm chí đã có lúc leo lên thứ 3, với thành tích chỉ một trận thua, quả là đã vượt sự trông đợi của ông chủ Mike Ashley hay HLV trưởng Alan Pardew. Để rồi trước khi vòng đấu thứ 12 diễn ra, người ta đã đặt câu hỏi, liệu Man City đã phải rào cản lớn thực sự, đủ sức chặn đứng chuỗi trận bất bại của Newcastle?
Và rốt cuộc, ở Etihad, Chích chòe đã lần đầu tiên ở mùa giải này bị bắn hạ. Thất bại tâm phục khẩu phục trước Man City cho thấy nhiều điều ở đội chủ sân St James’ Park. Quan trọng hơn cả, người ta lý giải được vì sao Chích chòe có chuỗi thăng hoa kéo theo thành tích ấn tượng từ đầu mùa. Nguyên nhân chủ yếu, được nhìn nhận thẳng thắn, đó là thày trò Alan Pardew chưa vấp phải một rào cản xứng tầm. Kể từ đầu mùa, lịch thi đấu của Newcastle rất nhẹ nhàng. Để rồi trước ứng viên vô địch Man City, Chích chòe thua đậm.
Ở một đội bóng có thực lực tầm trung như Newcastle, sự hưng phấn trong một giai đoạn cụ thể có ý nghĩa quyết định đến thành công của đội. Thế cho nên, người ta cũng có quyền nghi ngờ khả năng chịu đựng của Chích chòe, sau khi đã vấp phải cú sốc tâm lý đầu tiên. Mà nên nhớ rằng, đối mặt với Newcastle vòng 13 này không còn là một cái tên tầm tầm nữa. Đối mặt họ là gã khổng lồ, nhà ĐKVĐ Man United, tại sào huyệt Old Trafford.
Sau trận hòa thất vọng trước Benfica ngay trên sân nhà, đánh mất cơ hội sớm giành vé vào vòng 1/8
Champions League, thày trò HLV Alex Ferguson đang như một bầy Quỷ đỏ khát… máu. Một chiến thắng trước Newcastle để lấy lại danh tiếng, cũng để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch Premiership với Man City, là mệnh lệnh đã được đưa ra tại sân Old Trafford.
Có quá nhiều lý do để tin vào một chiến thắng của M.U. Thứ nhất, M.U có lợi thế sân nhà và thực lực, truyền thống, đẳng cấp vượt trội. Thứ hai, trước giờ Newcastle luôn là “mồi ngon” của Quỷ đỏ. Cuối cùng, trận này M.U đón chào sự trở lại của chủ công Rooney và trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic… Tổng hòa những yếu tố đó, có thể thấy cán cân M.U - Newcastle là khá chênh lệch. Kịch bản nào sẽ diễn ra? Liệu sẽ là một trận thắng của M.U, với nhiều hơn một bàn thắng, để chính thức đưa Chích chòe trở lại mặt đất?
THỐNG KÊ:
- 17 trận gặp Newcastle tại Premiership gần nhất, M.U chưa biết nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, kỷ nguyên Premiership, Newcastle chưa từng thắng M.U tại Old Trafford.
- M.U là đội có hàng công mạnh thứ nhì Premiership mùa này, với 29 bàn thắng (sau Man City, 42 bàn). Tuy nhiên, 5 trận gần nhất, mỗi trận Quỷ đỏ chỉ ghi được 1 bàn.
- Cùng với Liverpool và Man City, Newcastle là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất Premiership cho đến thời điểm này, với chỉ 11 bàn thua sau 12 trận.
- Cùng với chính đối thủ ở trận này là M.U, Newcastle mới chỉ để thua đúng một trận Premiership (thua Man City 1-3 vòng trước). Đội duy nhất sau 12 vòng đấu vẫn bất bại là Man City, CLB đang dẫn đần BXH Premiership 2011/12.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Manchester United: De Gea; Jones, Vidic, Ferdinand, Evra, Nani, Fletcher, Carrick, A.Young, Rooney, Chicharito.
Newcastle: Krul; Simpson, S.Taylor, Coloccini, R.Taylor, Jonas, Cabaye, Danny, Ben Arfa, Best, Ba.
DỰ ĐOÁN: 3-1
Nguồn: bongdaplus.vn