
Lỗi của Villas-Boas? Có, nhưng không phải là tất cả. Chelsea phải nhận kết quả bi đát như hiện nay lỗi rõ ràng chẳng của riêng ai. Villas-Boas về Stamford Bridge, người ta đã mong chờ sẽ có một cuộc cách mạng ghê gớm. Cuộc cách mạng ấy đã diễn ra, rất mạnh mẽ nhưng chỉ có điều nó đã thất bại.
Tỷ phú người Nga Roman Abramovich rõ ràng đã không hiểu về đội bóng của chính mình đang cần gì và thiếu gì. Ông đưa Villas-Boas về và giao trách nhiệm cho HLV trẻ này phải nhanh chóng cải tổ lối chơi vốn đang bị chỉ trích nhiều vì sự thực dụng và khô cứng quá mức. Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản thế.

Cách làm của Villas-Boas cũng thiếu quyết đoán khi không dứt điểm được vai trò và tầm ảnh hưởng của các cá nhân như Drogba, Anelka, Lampard hay người đá cặp với Terry. Việc mang về một cầu thủ nhỏ bé và chơi một lối chơi khác hẳn phần còn lại như Juan Mata cũng có thể xem là một sự thất vọng trong cách dùng người của HLV người Bồ Đào Nha.

Drogba cực mạnh ở khâu tỳ đè, Lampard băng lên dứt điểm rất tốt, Terry mạnh mẽ trong cản phá, Malouda ấn tượng ở những pha leo biên. Tuy nhiên tất cả đều đã già và không còn linh hoạt như trước. Họ quá dễ bị đeo bám, bị cản phá và phá sở trường. Tất cả những điều đó khiến Chelsea không còn mạnh, không còn hoành tráng như trước và những thất bại cũng dễ hiểu.

Thay đổi một đội bóng vốn không phải là điều dễ dàng làm ngay được. Đó là cả một quá trình dài hơi và chỉ có những người kiên nhẫn mới thu được thành công. Và bên cạnh đó, như Chelsea bây giờ, muốn cải tổ phải thay gần như cả đội hình thì mới mong có sự mới mẻ cả về tư tưởng tới chất lượng. Liệu BLĐ The Blues có thể làm được điều đó khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang tới rất gần?
bongdaplus.vn